CLB Thiện nguyện xanh tặng quà cho người dân vùng bị thiên tai.
Thôn Làng Trù (xã Nông Cống) - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả thiên tai - cơn bão số 10. Sau bão là mưa lũ khiến thôn Làng Trù trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025 chìm trong biển nước. Giữa mênh mang nước lũ, những mái nhà thấp thó, tất cả tài sản của người dân chìm trong nước và có cả những sinh mệnh ra đi...
Hơn 1 tháng sau thiên tai, chúng tôi trở lại Làng Trù. Mỗi người dân trong thôn đang từng bước nỗ lực tái thiết cuộc sống sau mưa lũ. Nhắc đến thiên tai, người dân nơi đây dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang hoải.
Anh Lê Gia Chiến nhớ lại: “Lũ lên nhanh quá, vợ chồng tôi chỉ kịp đưa ba con tìm chỗ an toàn để tránh trú, còn toàn bộ tài sản đành phải bỏ lại. Gia đình tôi làm nông, thu nhập chủ yếu trông chờ vào mươi sào ruộng cấy. Tài sản giá trị nhất của cả gia đình là 3 tấn lúa của vụ 5 (cũ) và vụ 10 mới thu hoạch đã bị chìm trong nước nhiều ngày nên gần như hư hỏng... Nhưng biết làm thế nào, thôi đành tự an ủi là còn người... còn của”.
Tương tự, ở thôn Làng Trù, nhà anh Lưu Văn Sang cũng bị mất trắng 5 mẫu lúa cấy chưa kịp thu hoạch; nhà anh Lưu Văn Nhàn toàn bộ máy móc của xưởng đóng đồ mộc cũng bị ngập nước, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng... Ông Nguyễn Văn Trọng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, cho biết: “Thôn Làng Trù có 236 hộ, trong đợt mưa bão số 10 vừa qua, hầu hết các nhà trong thôn đều bị ngập từ 1,5 đến 2m. Sau mưa lũ, người dân đang từng bước tái thiết cuộc sống, song quả thực hậu quả do thiên tai gây ra khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn”.
Giữa bão lũ, thiên tai vẫn ấm áp tình người tương hỗ nhau.
Trong lần ghé thăm thôn Làng Trù hôm nay, chúng tôi còn được nghe tâm tình - xúc cảm biết ơn của người dân nơi đây về những tấm lòng thiện nguyện mà họ đã được đón nhận.
Bác Lương Viết Thành, một người dân trong thôn, bày tỏ: “Đây không phải lần đầu tiên thôn Làng Trù chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, mưa lũ. Trong khó khăn, hoạn nạn, người dân Làng Trù không cô đơn. Trong tình thế nguy nan, khó khăn nhất, chúng tôi được hỗ trợ cao nhất về nhu yếu phẩm cần thiết, bên cạnh lương khô, nước uống, còn có những suất cơm nóng hổi được bà con các nơi tổ chức nấu và gửi đến...".
Bác Nguyễn Văn Tân, bố của em T. - nam thanh niên người Làng Trù không may bị thiệt mạng trong thiên tai, chia sẻ: “Thiên tai xảy ra không ai lường trước được hậu quả. Nhưng trong thời điểm gia đình tôi gặp khó khăn nhất, đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ nhiều phía, trong đó, đặc biệt là những đoàn thiện nguyện đã ghé thăm, tặng quà, động viên gia đình".
Không chỉ riêng Làng Trù xã Nông Cống, hai thôn Phượng Mao và Vĩnh Gia 1 xã Hoằng Giang cũng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Đã có những gia đình trong thôn bị sập nhà hoàn toàn, cùng với đó là hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng nề...
Ông Hàn Hải Vịnh, trưởng thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, cho biết: “Thôn Phượng Mao có trên 300 hộ thì hơn 200 hộ bị ảnh hưởng, chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Bão đi qua, nhìn cảnh ngổn ngang mà người dân trăm mối âu lo. Nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các đoàn thể, lực lượng chức năng và các hội, nhóm thiện nguyện. Những sự giúp đỡ, dù lớn, dù nhỏ cũng đều đáng quý".
Sau cơn bão số 10, nhiều hội nhóm thiện nguyện đã về với vùng lũ, giúp người dân sửa chữa xe máy.
Là một trong những câu lạc bộ (CLB) có nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, CLB Thiện nguyện xanh đã có những hoạt động hỗ trợ, tặng quà kịp thời cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cả ở trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện xanh, chia sẻ: “Chúng tôi, mỗi hội viên trong CLB luôn tâm niệm, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” và “thương người như thể thương thân”, món quà quý nhất là món quà được trao đúng lúc, đúng người. Thật may, hoạt động thiện nguyện của CLB Thiện nguyện xanh còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của một số doanh nghiệp, cá nhân... Nhờ đó, chúng tôi có thể tổ chức các hoạt động thiện nguyện thường xuyên, kịp thời gửi những món quà động viên người dân".
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 6/11/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận được hơn 76,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 và mưa lũ gây ra. Trong đó, bao gồm kinh phí Ban Vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận tại địa phương; kinh phí do Ban Vận động cứu trợ Trung ương chuyển hỗ trợ và kinh phí do ban vận động cứu trợ 14 tỉnh, thành phố hỗ trợ. Cũng trong các ngày từ 29/9 đến 6/10/2025, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã nấu hàng nghìn suất ăn cứu trợ kịp thời cho người dân vùng ngập lụt; đồng thời sau khi nước rút, hàng trăm chuyến xe chuyển hàng nhu yếu phẩm cần thiết như áo phao, gạo, nước lọc, thuốc y tế, quần áo, sách vở... của các cá nhân, tổ chức, nhóm thiện nguyện cả trong và ngoài tỉnh đã được gửi tới hỗ trợ người dân vùng lũ, tổng giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng.
Bài và ảnh: Trang Bùi