Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Hàng Long Thập Bát Chưởng vốn được xem là "đặc sản" của những bậc anh hùng chính trực, đầu đội trời chân đạp đất như Tiêu Phong, Hồng Thất Công hay Quách Tĩnh. Thế nhưng, ít người để ý rằng trong bản chỉnh sửa mới nhất (Tân tu bản), có một nhân vật dù luyện thành môn thần công này nhưng lại mang theo những vết nhơ khó gột rửa về đạo đức. Đó chính là Hư Trúc, chưởng môn phái Tiêu Dao và là chủ nhân của Linh Thứu cung.
Nhiều độc giả thường gắn mác "thật thà", "ngây ngô" cho Hư Trúc nhưng nếu nhìn nhận một cách khắt khe, nhân vật này lại là kẻ "đáng ghét" bậc nhất. Sự biến đổi của Hư Trúc bắt đầu từ khi anh ta phá được ván cờ Trân Lung và nhận được 70 năm nội lực của Vô Nhai Tử. Kim Dung đã tinh tế miêu tả rằng khi nội công Thiếu Lâm bị hóa giải, định lực của Hư Trúc cũng tan biến. Điều này dẫn đến những hành động như ăn mặn, uống máu thú và hành vi gây tranh cãi trong hầm băng với Mộng Cô.
Sự "ưu ái" mà Kim Dung dành cho Hư Trúc còn khiến nhiều người cảm thấy bất công. Ở cuối truyện, chính Tiêu Phong đã truyền dạy Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp cho Hư Trúc để nhờ anh truyền lại cho thế hệ sau của Cái Bang. Thậm chí, nhờ sự am hiểu về võ học phái Tiêu Dao, Hư Trúc còn giúp tinh giản bộ chưởng pháp từ 28 chiêu xuống còn 18 chiêu, tạo nên bộ võ công danh chấn giang hồ mà Quách Tĩnh và Hồng Thất Công sử dụng sau này.
Hư Trúc là người viên mãn nhất trong ba anh em kết nghĩa dù từng "chấp nhận" sa ngã khiến fan tiểu thuyết Kim Dung "ghét cay ghét đắng"
Xét về kết cục, Hư Trúc là người viên mãn nhất trong ba anh em kết nghĩa. Tiêu Phong phải tự sát vì đại nghĩa, Đoàn Dự đi tu sau 40 năm làm vua, còn Hư Trúc lại tận hưởng cuộc sống "thần tiên quyến lữ" bên Mộng Cô cùng quyền lực tột đỉnh tại Tây Hạ và Linh Thứu cung. Một kẻ bị coi là "sắc trung ngạ quỷ", thiếu định lực nhưng lại có được tất cả từ thần công đến tình yêu và địa vị, chính là lý do khiến Hư Trúc trở thành nhân vật gây nhiều tranh cãi và đáng ghét nhất trong mắt người hâm mộ kiếm hiệp.
Khánh Quỳnh - CTV