Đài hoa dâng Đảng nơi cực Tây Tổ quốc

Đài hoa dâng Đảng nơi cực Tây Tổ quốc
4 giờ trướcBài gốc
ĐBP - Trong không khí nô nức hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại ngã ba biên giới xã Sín Thầu, những người con ưu tú của Đảng vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Sín Thầu rộng lớn hơn, trọng trách nặng nề hơn nhưng niềm tin vào Đảng của đồng bào Hà Nhì, đồng bào Mông nơi đây chưa bao giờ thay đổi. Bởi những đảng viên tiêu biểu đã trở thành sợi dây gắn kết lòng dân, xây dựng vùng đất biên viễn thành “pháo đài” vững chắc về an ninh và điểm sáng về phát triển kinh tế.
Cây cao bóng cả nơi biên cương
Ông Sừng Sừng Khai gương mẫu trong chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
Sau khi thực hiện sáp nhập toàn bộ diện tích của 3 xã: Sen Thượng, Leng Su Sìn và Sín Thầu, xã Sín Thầu hiện nay trở thành đơn vị hành chính rộng lớn với 16 bản, quản lý hàng chục ki lô mét đường biên tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc.
Giữa sự chuyển mình ấy, những đảng viên lão thành như ông Sừng Sừng Khai (bản A Pa Chải) vẫn là “điểm tựa” vững chắc cho cộng đồng. Từng giữ những trọng trách quan trọng từ Chủ tịch đến Bí thư xã qua nhiều thời kỳ, dấu ấn đậm nét nhất của ông Khai chính là giai đoạn 2009 - 2020, khi ông trực tiếp “dẹp loạn” vấn đề di cư tự do tại xã Leng Su Sìn. Thời điểm đó, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 93%, tình trạng trộm cắp, phá rừng và tuyên truyền đạo trái pháp luật diễn ra tại bản. Ông Khai không quản ngại gian khổ, đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, giúp bà con ổn định chỗ ở và canh tác.
Nay dù đã nghỉ hưu, ông Khai vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Ông đi đầu trong việc trồng sa nhân, cà phê, quế và duy trì đàn gia súc hơn 100 con để làm gương cho dân bản. “Mình phải xác định cái gì làm trước, cái gì làm sau, phải bài bản. Dù xã cũ hay xã mới, mình vẫn là người con của Đảng, phải giữ vững truyền thống và bảo vệ từng tấc đất biên cương”, ông Khai tâm niệm.
Cách đó không xa, tại bản Tá Miếu - nơi khởi đầu của nét vẽ bản đồ Tổ quốc, ông Lỳ Xuyến Phù lại miệt mài với một sứ mệnh mới: Phát triển du lịch gắn với chủ quyền biên giới. Ông nhận thấy tiềm năng to lớn từ việc chinh phục Cột mốc số 0 và thường xuyên vận động đảng viên trẻ tiên phong trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Hà Nhì để phát triển du lịch cộng đồng. Với ông, mỗi gia đình phát triển kinh tế ổn định chính là một “pháo đài” vững chắc nhất để bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Ông Lỳ Xuyến Phù (bên trái) giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng truyền thống của dân tộc Hà Nhì.
Cán bộ kỹ thuật mang thẻ Đảng
Nếu các bậc cao niên là điểm tựa tinh thần thì những đảng viên trẻ như anh Lỳ Hà Tư, Bí thư Chi bộ bản Lỳ Mạ Tá lại là những người “thực chiến” trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo.
Bí thư Chi bộ Lỳ Hà Tư trao đổi, thống nhất giải pháp phát triển kinh tế tại buổi sinh hoạt chi bộ.
Lỳ Mạ Tá hiện có 28 hộ dân Hà Nhì. Đối mặt với bài toán nan giải khi diện tích canh tác bị thu hẹp do yêu cầu bảo tồn rừng Mường Nhé, Chi bộ bản đã quyết định thực hiện phương châm: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Anh Lỳ Hà Tư phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách nhóm hộ, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc ngay tại đồng ruộng. Trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ, các đảng viên phải báo cáo thực chất kết quả giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sự sâu sát đó đã giúp Lỳ Mạ Tá giữ rừng tốt vươn lên trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế của xã.
Bà Pờ Mỳ Lế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sín Thầu trao đổi về công tác xây dựng Đảng và an ninh biên giới tại địa phương.
Sức mạnh của ý Đảng, lòng dân được thể hiện rõ nét qua vai trò của chị Pờ Mỳ Lế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sín Thầu. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn nơi vùng biên, chị Lế thấu hiểu những thách thức trong quản lý địa bàn rộng gấp ba lần sau sáp nhập. Chị đã cùng tập thể Đảng ủy xã kiện toàn các tổ tự quản, lan tỏa tiêu chí “4 không” (không người nghiện, không phá rừng, không di cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật) từ Sín Thầu cũ sang toàn bộ 16 bản mới.
Đến nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thu hút hơn 120 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc. “Mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay là một tuyên truyền viên trên mặt trận mới. Dù diện tích quản lý lớn hơn, nhưng tình hình an ninh chính trị trên toàn xã luôn ổn định, không có điểm nóng”, chị Pờ Mỳ Lế khẳng định đầy tự hào.
Nhìn vào bộ máy lãnh đạo xã Sín Thầu hôm nay, từ những “cây cao bóng cả” như ông Sừng Sừng Khai, ông Lỳ Xuyến Phù đến thế hệ trẻ như anh Lỳ Hà Tư, chị Pờ Mỳ Lế, có thể thấy rõ một dòng chảy xuyên suốt của tinh thần Đảng nồng nàn. Sự sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là phép cộng về diện tích hay dân số mà còn là sự cộng hưởng của sức mạnh đoàn kết dưới lá cờ Đảng.
Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, mỗi đảng viên nơi cực Tây gửi niềm tin sắt son của đồng bào Hà Nhì, đồng bào Mông dành cho Đảng. Những đài hoa dâng Đảng nơi ngã ba biên giới vẫn đang mỗi ngày tỏa hương, giữ cho vùng đất biên cương luôn bình yên và vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước.
Duy Hưng - A Chư
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/dai-hoa-dang-dang-noi-cuc-tay-to-quoc