Đức Hoan mở tỉ số từ sớm cho ĐH Thủy Lợi. (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, đội bóng xứ Thanh lại sớm gặp bất lợi khi để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Từ một tình huống tổ chức tấn công bài bản, Đức Hoan bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho Trường Đại học Thủy lợi. Đây cũng là lần đầu tiên tại giải năm nay, đội bóng trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa rơi vào thế bị dẫn bàn.
Bàn thua sớm, cộng với việc thiếu vắng đội trưởng Lê Văn Thức, đã ảnh hưởng rõ rệt đến lối chơi của đội bóng xứ Thanh. Các học trò của HLV Nguyễn Công Thành tỏ ra lúng túng trước sức ép liên tục từ đối phương, dẫn tới nhiều pha xử lý thiếu chính xác và đánh mất thế trận trong quãng thời gian đầu.
ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa (áo tím) gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Dù vậy, sau khoảng 15 phút đầu bị lấn lướt, đội bóng trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa dần lấy lại sự cân bằng và bắt đầu tạo ra những cơ hội đáng chú ý.
Tuy nhiên, khi chưa thể tìm được bàn gỡ, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 31. Dù thủ môn Thế Ngọc đã liên tiếp có hai pha cản phá xuất sắc, nhưng ở cú dứt điểm thứ ba, Văn Lâm đã tận dụng thành công để nhân đôi cách biệt cho Trường Đại học Thủy lợi.
Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến nỗ lực dâng cao đội hình tấn công của đại diện xứ Thanh. Hà Minh Duẩn có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể tận dụng, trước đó anh cũng đã có cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Dù tạo ra sức ép đáng kể, các chân sút như Như Dũng, Văn Vỹ vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong khâu dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Trường Đại học Thủy lợi.
Văn Lâm (áo trắng) nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng trường ĐH Thủy Lợi. (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Công Thành thực hiện một loạt điều chỉnh về nhân sự, trong đó có sự thay đổi ở vị trí thủ môn nhằm tìm kiếm sự đột biến. Đội bóng trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.
Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của Trường Đại học Thủy lợi, các phương án tấn công của đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn. Phút 70, Doãn Trọng Tùng có cơ hội sau một pha phối hợp đẹp mắt nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc.
Đội bóng xứ Thanh chính thức dừng bước ở lần thứ hai tham dự giải TNSV Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ ĐH Thủy Lợi. (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Thầy trò HLV Nguyễn Công Thành chính thức chia tay giải đấu. (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Khi vẫn đang loay hoay tìm bàn gỡ, đội bóng trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 78 khi Duy Mạnh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 80+3, Phan Nam ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, khép lại một trận đấu áp đảo của đại diện đến từ Hà Nội.
Thất bại này khiến đội bóng trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh đã có hành trình vòng bảng đầy ấn tượng, thể hiện được sức mạnh và bản sắc lối chơi. Tuy nhiên, ở trận tứ kết mang tính quyết định trước một đối thủ mạnh, việc thiếu vắng đội trưởng Lê Văn Thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tổ chức lối chơi cũng như sự sắc sảo trong những tình huống quyết định.
Hoàng Sơn