Trong những ngày cả nước tưng bừng thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ đất liền đến hải đảo xa xôi, từ nhà giàn DK1 đến các tàu trực, từ đài ra đa tiền tiêu đến quần đảo Trường Sa – khắp nơi đều có một điểm hội tụ của ý chí, đó là niềm tin hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội lần này là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không chỉ trong toàn Đảng bộ Quân chủng mà còn lan tỏa tới từng cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Là đơn vị được Quân ủy Trung ương chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân, Đại hội 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sức chiến đấu của Quân chủng Hải quân – lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, kiên định, phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Trên quần đảo Trường Sa – nơi đầu sóng giữ nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc tình hình, xử trí linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ trên hướng biển. Với họ, thành công của Đại hội không chỉ là động lực chính trị, mà còn là lời hiệu triệu tiếp thêm sức mạnh cho mỗi phiên trực canh, mỗi hải trình tuần tra.
“Xin gửi tới Đại hội những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!” – thông điệp được viết bằng mồ hôi, lòng trung thành và tinh thần bất khuất giữa trùng khơi của những người lính Trường Sa.
Cán bộ, chiến sĩ các đài, trạm ra đa nêu cao cảnh giác, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển
Trên những nhà giàn DK1 giữa vùng biển thềm lục địa phía Nam và bãi cạn Cà Mau, nơi điều kiện sống và công tác vô cùng khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trung một lòng. Họ luôn hướng về Đại hội với niềm tin vững chắc, đồng thời khẳng định quyết tâm: Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc biển, đảo được phân công.
Họ là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, là cột mốc sống giữa đại dương khẳng định chủ quyền bất biến của Tổ quốc.
Trên các tàu trực, chốt tại những vùng biển đảo trọng yếu, không khí hướng về Đại hội cũng tràn ngập. Những người lính đang canh giữ từng con sóng, từng luồng tàu đều tin tưởng Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Quân chủng. Họ thầm hứa, sẽ “nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.
Ở những đài, trạm ra đa đóng quân trên các tuyến đảo xa, từ sáng sớm đến đêm khuya, màn hình ra đa không ngừng quét những vòng quét vô hình nhưng đầy ý nghĩa – như sự cảnh giác không ngơi nghỉ của người lính, như niềm tin không ngừng hướng về đất liền, về Đại hội.
Các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo
Có thể nói, từ Trường Sa đến DK1, từ các tàu chốt đến đài ra đa, mỗi người lính Hải quân đều đang chung nhịp đập với Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ 14. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng bộ Quân chủng, mà còn là “nguồn lực tinh thần” tiếp thêm ý chí để người lính giữ biển thêm vững vàng, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
Đại hội lần này có sự tham gia của hơn 300 đại biểu ưu tú – đại diện cho 2,4 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Quân chủng Hải quân. Những quyết sách từ Đại hội sẽ lan tỏa về từng đảo, từng tàu, từng nhà giàn như ngọn gió tiếp sức cho cánh buồm Hải quân vươn ra biển lớn, vững vàng vượt mọi thử thách, bảo vệ vẹn nguyên chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.
Thành Huế