Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Niềm tin, khát vọng, quyết tâm của người lính biển

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Niềm tin, khát vọng, quyết tâm của người lính biển
4 giờ trướcBài gốc
Tinh thầnđại hội nơi đảo xa
Một buổi sáng ở Trường Sa, sau nghi lễ chào cờ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bước vào luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc vang lên trên thao trường, hòa cùng tiếng sóng biển dạt dào. Mỗi người đều xác định: Từng buổi huấn luyện, từng ca trực hôm nay chính là hành động thiết thực chào mừng đại hội.
Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa, chia sẻ: "Đại hội Đảng bộ Quân đội là dấu mốc lịch sử, định ra phương hướng phát triển quân đội trong 5 năm tới. Với chúng tôi, giữ vững tay súng nơi đảo xa cũng là góp phần tạo nên thành tích cụ thể, thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này".
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tuần tra trên đảo Sinh Tồn.
Không chỉ ở Trường Sa, tại các Nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng, đồng thời chăm lo từng luống rau xanh, từng giọt nước ngọt quý giá. Họ coi đó là biểu hiện sống động của tinh thần “biến niềm tin thành hành động”, hướng về đại hội bằng việc làm giản dị mà cao cả.
Khí thế từ thao trường, bến cảng
Ở nhiều Vùng Hải quân, những ngày cuối tháng 9, khi cả nước hướng về đại hội, cán bộ, chiến sĩ càng ra sức thi đua. Trên thao trường, các biên đội hiệp đồng chiến đấu khẩn trương hoàn thành đợt kiểm tra huấn luyện K3 và bắn đạn thật lần hai. Trên bến cảng, những con tàu Hải quân rực sáng trong ánh bình minh, sẵn sàng cho những hải trình dài ngày, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Các tàu Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển.
Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, nhấn mạnh: Chúng tôi kỳ vọng vào những quyết sách lớn về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – đó sẽ là bước đột phá để nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn quân trong nhiệm kỳ tới.
Dấu ấn Hải quân trong chặng đường qua
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Các lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân hải quân, pháo binh – tên lửa bờ ngày càng trưởng thành, làm chủ nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại. Huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, thực chất, sát đối tượng tác chiến; nhiều đơn vị giành giải cao tại các hội thi, hội thao.
Tàu Vùng 5 Hải quân vừa hoàn thành các nội dung kiểm tra huấn luyện K3.
Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chỉ huy giỏi. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Đặc biệt, Hải quân đã phát huy vai trò “điểm tựa tin cậy” của nhân dân: Cứu hộ, cứu nạn trên biển; hỗ trợ ngư dân bám biển; các chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, tặng cờ Tổ quốc, áo phao... đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Chỉ huy điều động tàu tại buồng hành trình Tàu 015-Trần Hưng Đạo.
Hoạt động đối ngoại quốc phòng với Hải quân các nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Đội hình tàu Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân.
Đại úy Lê Viết Lập, Trợ lý quần chúng, Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân, chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, sáng tạo, tạo bước phát triển đột phá của Quân đội trong thời kỳ mới. Với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, tuổi trẻ Vùng 2 nói riêng, đó là động lực để tiếp tục chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió".
Học viện Hải quân đẩy mạnh chuyển đổi số.
Chiến sĩ Lữ đoàn 147 trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.
Từ thao trường, bến cảng đến đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1, khí thế thi đua sôi nổi và niềm tin sắt son đang hòa cùng nhịp đập hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, cán bộ, chiến sĩ Hải quân quyết tâm biến tinh thần đại hội thành sức mạnh hành động, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân và Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
THÙY LIÊN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/dai-hoi-xii-dang-bo-quan-doi/dai-hoi-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xii-niem-tin-khat-vong-quyet-tam-cua-nguoi-linh-bien-848121