Thiếu tướng DƯƠNG VĂN YÊN, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:
Tạo bước tiến đột phá trong nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương đã xác định công tác khoa học công nghệ (KHCN) là lĩnh vực trực tiếp tạo ra bước đột phá, nâng cao tiềm lực Công nghiệp quốc phòng (CNQP), không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang tầm chiến lược, tạo nền tảng vững chắc lâu dài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên cương vị là Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP phụ trách công tác khoa học công nghệ, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục triển khai nhiều giải pháp, đồng thời đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng nhằm tạo bước “đột phá, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, góp phần hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội”.
Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, từ năm 2020 đến nay đã có trên 80% sản phẩm nghiên cứu khoa học được ứng dụng đưa vào sản xuất; 90 chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật được giao sản xuất loạt “O”; 141 chủng loại được giao sản xuất, sửa chữa lớn. Nhiều loại vũ khí bộ binh, vũ khí quân binh chủng thế hệ mới, hiện đại đã được Tổng cục nghiên cứu sản xuất thành công... Từ kết quả công tác nghiên cứu KHCN, đã góp phần đưa Việt Nam vào danh sách số ít các quốc gia trên thế giới có thể tự chủ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân và từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo, sửa chữa hiện đại hóa vũ khí cho các quân binh chủng.
Trước yêu cầu ngày càng cao về xây dựng nền CNQP chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; trên cương vị chức trách được giao, tôi sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; không ngừng phấn đấu xây dựng tiềm lực KHCN, đổi mới tư duy và phương pháp, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP tạo bước tiến đột phá trong nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại của Quân đội trong tình hình mới.
KIM ANH (ghi)
Thiếu tướng NGÔ MINH THUẤN, Tư lệnh Binh đoàn 20:
Dám làm và biết cách làm
Trải qua hơn 3 thập kỷ xây dựng, hội nhập và phát triển đã ghi nhận chặng đường phấn đấu liên tục, bền bỉ, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Binh đoàn 20: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế”. Thành công của Binh đoàn 20 được phát huy từ 3 yếu tố then chốt: “Mạnh dạn đổi mới tư duy”, “Nắm bắt thời cơ”, “Dám làm và biết cách làm”. Với bản chất cần cù, chịu khó, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn mưu trí, sáng tạo cùng tính tổ chức, tính kỷ luật và tinh thần của người lính, các thế hệ cán bộ, nhân viên Binh đoàn 20 luôn say mê với nghề, cố gắng tìm tòi, “đổi mới, sáng tạo không ngừng“; “đi tắt, đón đầu”; “sử dụng khoa học công nghệ là mũi nhọn”; “cố gắng tiên phong”. Trong mọi hoạt động luôn tuân thủ, thượng tôn pháp luật, lấy khách hàng làm trung tâm, nhờ vậy, Binh đoàn 20 đã đạt được nhiều thành tựu rất nổi bật, định vị rõ vị trí hàng đầu trong ngành khai thác cảng và dịch vụ logistics Việt Nam.
Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20.
Bằng những kinh nghiệm, Binh đoàn 20 luôn hoàn thành xuất sắc cả 2 nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh; trở thành điểm sáng tiêu biểu trong cả nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong giai đoạn mới, Binh đoàn 20 xác định mục tiêu chiến lược là trở thành doanh nghiệp hàng đầu quốc gia về kinh tế biển, hoạt động đa ngành, hiện đại, xanh và phát triển bền vững, luôn tiên phong trong ngành hàng hải của đất nước, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế; đồng thời giữ vững vai trò nòng cốt bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; góp phần trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
VŨ DUY (ghi)
Trung tá NGUYỄN NGỌC BA, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2):
Quên mình giúp dân phòng chống thiên tai, bão lũ
Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Giữ vững truyền thống “Trung thành, kiên quyết, triệt để, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn”, hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 98 xác định, việc tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là trách nhiệm cao cả, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.
Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2).
Với tinh thần “Bộ đội phải chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn tìm đến bộ đội”, những năm qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 98 đã có mặt kịp thời tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Một trong những minh chứng điển hình là vào tháng 9-2024, khi cơn bão số 3-siêu bão Yagi gây ra trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Lào Cai). Ngay trong đêm, 300 cán bộ, chiến sĩ hành quân vượt mưa bão, sạt lở, chia cắt để đến hiện trường. Cảnh tượng tang thương với ngôi làng bị vùi lấp trong bùn đất đã khiến nhiều người rơi nước mắt, song tất cả đều gác lại xúc động, khẩn trương bắt tay vào tìm kiếm, cứu nạn, chôn cất các nạn nhân, giúp dân dựng lại cuộc sống.
Những ngày dầm mình trong bùn đất, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm: Nguy cơ sạt lở, mùi tử thi, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, buộc phải dùng tay không và vật dụng thô sơ để tìm kiếm... song họ vẫn kiên cường. Kết thúc nhiệm vụ, trong giờ phút chia tay, bà con Làng Nủ đã trao tặng Trung đoàn Lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của niềm tin và sự tri ân. Từ điều ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 càng tự nhủ phải tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện ý chí chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.
ANH MINH (ghi)
Thiếu tá VŨ NHẬT HƯƠNG, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam:
Gìn giữ hòa bình - hành trình nhiều cảm xúc, nhiều dấu ấn
Được đứng trong Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân hôm nay, tôi vô cùng tự hào khi chia sẻ câu chuyện của bản thân - một trong 95 lượt nữ quân nhân đã và đang tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc.
Tháng 11-2021, ở tuổi 30, tôi nhận quyết định trở thành nữ quân nhân thứ 7 của Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, trên cương vị sĩ quan truyền thông đầu tiên. Niềm vui xen lẫn nỗi lo: Đất nước sở tại bất ổn, dịch bệnh hoành hành, khí hậu khắc nghiệt, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Tôi tự nhủ: Mang trên vai sứ mệnh quốc gia, niềm tin của Quân đội và hình ảnh phụ nữ Việt Nam, bản thân phải mạnh mẽ bước tiếp.
Thiếu tá Vũ Nhật Hương, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Những ngày đầu ở Trung Phi là chuỗi thử thách thực sự. Nhiệt độ 42 độ C, mùa mưa ngập lụt, dịch bệnh luôn rình rập. Có những đêm mất ngủ vì tiếng súng, tôi nhớ nhà khôn xiết. Nhưng tinh thần Bộ đội Cụ Hồ giúp tôi vượt qua. Tôi vừa học ngôn ngữ, vừa làm nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành trọng trách kết nối thông tin, lan tỏa thông điệp hòa bình, phản ánh nỗ lực của lực lượng mũ nồi xanh trong bảo vệ thường dân, tái thiết đất nước.
Ngoài công việc chuyên môn, tôi cùng đồng đội tổ chức lớp học xóa mù chữ, trao quà cho trẻ em mồ côi, phổ cập kiến thức giới tính, hướng dẫn bà con tăng gia, phòng chống dịch bệnh. Một kỷ niệm khó quên là chương trình “Ngày hội vì hòa bình” cho trẻ em. Khi một em nhỏ nắm tay tôi nói: “Merci Việt Nam”, tôi hiểu rằng mọi vất vả, hy sinh đều thật sự xứng đáng.
379 ngày công tác đã rèn cho tôi bản lĩnh, nghị lực và sự khéo léo trong môi trường đa quốc gia. Tôi càng thấm thía rằng: Gìn giữ hòa bình không chỉ là nhiệm vụ quốc tế, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Trở về từ Phái bộ, tôi mong nhiều đồng đội, đặc biệt là nữ quân nhân, sẽ có cơ hội tiếp nối hành trình ấy, để hình ảnh Việt Nam ngày càng tỏa sáng trên bản đồ hòa bình thế giới.
ANH MINH (ghi)
Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công:
Rèn ý chí thép giữa trùng khơi
Biển, đảo Việt Nam là bộ phận thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của đất nước. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, có một lực lượng đặc biệt, ngày đêm tôi luyện bản lĩnh trong gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Đó là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công.
Với họ, huấn luyện không chỉ là tập luyện kỹ-chiến thuật thông thường mà thực sự là những “trận chiến” để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức chịu đựng và kỹ năng tác chiến. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của trên, Lữ đoàn đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, kéo dài thời gian huấn luyện trên biển từ 1 tháng lên 3-4 tháng, tổ chức huấn luyện theo các phương án sát với thực tiễn chiến đấu. Chỉ tính riêng 5 năm qua, đơn vị đã có hơn 30 lượt, đưa gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ huấn luyện dài ngày trên các vùng biển, đảo, nhà giàn của Tổ quốc; tổ chức trên 30 cuộc diễn tập tác chiến quy mô khác nhau, bảo đảm bộ đội thuần thục các hình thức chiến thuật, xử trí linh hoạt mọi tình huống.
Phong trào Thi đua Quyết thắng được gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt lên gian khổ, luyện rèn ý chí thép. Nhờ đó, 100% các nội dung, khoa mục huấn luyện của Lữ đoàn đều đạt khá, giỏi; 100% lực lượng đặc công nước đã bơi được hàng chục km, có thể lặn sâu tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, làm chủ biển cả trong mọi điều kiện thời tiết.
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Đặc công là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Đặc công anh hùng, nêu cao ý chí quyết thắng, xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ, đặc biệt tin cậy, là “lá chắn thép” nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
ANH MINH (ghi)