Đại hội thi đua yêu nước và chuyện kể xúc động của những con người bình dị mà phi thường

Đại hội thi đua yêu nước và chuyện kể xúc động của những con người bình dị mà phi thường
3 giờ trướcBài gốc
Trong chương trình giao lưu tại Đại hội, câu chuyện xúc động của nhiều tấm gương điển hình đã được chia sẻ, không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về những thành tựu nổi bật ở các lĩnh vực, mà còn hiểu sâu sắc hơn sự cống hiến thầm lặng của từng tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước những năm qua.
Chia sẻ của Thượng tá Lê Văn Thọ, cán bộ Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều người xúc động, cảm phục tinh thần vì nhân phục vụ của người chiến sĩ CAND. Người xem như quay trở lại đợt mưa lũ vừa qua tại Nam Trung Bộ, hàng chục nghìn người dân ở các vùng ngập sâu đã được di dời sơ tán kịp thời đến nơi an toàn một phần nhờ lực lượng tại chỗ. Những người trưởng thôn, dân quân tự vệ cho đến lực lượng Công an xã đã thầm lặng, tận tụy nắm thông tin địa bàn để có những hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất.
Trong đêm 19/11 và rạng sáng 20/11, một chiếc cano đã cứu được 70 người trong đêm lũ về tại xã Diên Khánh, Khánh Hòa. Thượng tá Lê Văn Thọ đã phải bơi 2 km để tiếp cận được chiếc ca nô này trong mưa lũ. Đồng chí cũng trực tiếp chỉ đạo, tham gia 3 tổ công tác của Công an xã Diên Khánh đưa 500 người khác di dời đến nơi an toàn.
Thượng tá Lê Văn Thọ, cán bộ Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều người xúc động. (ảnh: Hải Long)
Có một chi tiết rất bất ngờ, xúc động được Thượng tá Lê Văn Thọ chia sẻ tại buổi giao lưu. Đó là thời gian đó, đồng chí đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trong nhiều ngày. Khi đi qua con ngõ gần nhà, biết nhà bị ngập, nhưng thấy nhà mình còn gác xép, nghĩ vợ con có thể tạm trú trên đó, nên đồng chí cùng đồng đội tiếp tục tiến sâu vào phía trong, giúp các gia đình, người dân bị khó khăn khác.
Câu chuyện của Thượng tá Lê Văn Thọ đã giúp người xem hiểu hơn sự khó khăn gian lao và cả sự sáng tạo, tinh thần dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ CAND trong phong trào thi đua yêu nước, hiểu sâu sắc hơn tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, vai trò xung kích và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của lực lượng CAND.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND khiến khán giả bất ngờ về phản ứng cực nhanh trước thử thách từ MC Đỗ Bảo. (ảnh: Hải Long)
Cũng trong chương trình, các đại biểu, khán giả đã có dịp giao lưu và lắng nghe những câu chuyện của các vận động viên xuất sắc - những gương mặt quen thuộc đại diện cho những vận động viên thành tích cao của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, các vận động viên đã thi đấu hết mình, vượt qua giới hạn của bản thân giành những tấm huy chương danh giá, làm rạng danh Tổ quốc.
Đáng chú ý, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, vận động viên đội tuyển môn Bắn súng, thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND, người giành 4 Huy chương Vàng và phá 3 kỷ lục SEA Games, khiến người xem ngạc nhiên, khâm phục với phản ứng cực nhanh trước thử thách bất ngờ từ người dẫn chương trình – MC Đỗ Bảo.
Cũng tại chương trình, người xem còn có dịp lắng nghe nhiều chia sẻ của nhiều nhân vật điển hình đặc biệt khác. Đó là Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với câu chuyện đồng chí và các cộng sự nghiên cứu khoa học công nghệ. Đây cũng là lần đầu tiên, khán giả có dịp tìm hiểu về quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công “đầu tự dẫn” tên lửa - một thành phần phức tạp mà nhiều nước phát triển cũng chưa làm được; hay chiêm ngưỡng các mẫu UAV Việt Nam sản xuất.
Qua đó câu chuyện của Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, người xem hiểu hơn về người Việt làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ trinh sát, chế áp UAV – tấm khiên để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo đảm khả năng, bảo vệ vững chắc, phòng thủ tuyệt đối an toàn, an ninh quốc gia.
Trung tá Nguyễn Mạnh Linh tiết lộ nhiều chi tiết thú vị quanh câu chuyện làm chủ công nghệ của người Việt Nam. (ảnh: Hải Long)
Người xem còn có dịp lắng nghe câu chuyện của nhà sáng chế đã 90 tuổi - ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, tỉnh Lào Cai với những sáng chế máy nông nghiệp đặc biệt phục vụ bà con nông dân. Ông cho biết, vì xuất thân từ người nông dân, được đi học về kỹ thuật nông nghiệp nên rất hiểu về nông dân, chế tạo máy móc cũng vì người nông dân, phục vụ nông dân. Trong quá trình sáng tạo, cũng chính những người nông dân hỗ trợ ông liên tục cải tiến sản phẩm. Điển hình là chiếc máy vò chè Liên Xô – thành quả đầu tiên sau 3 năm ròng rã, với nhiều đêm thức trắng, nghiên cứu, thử nghiệm, chỉ bán 32 triệu, trong khi đó máy do Liên Xô sản xuất giá 200 triệu, đã khiến người dân đổ xô đến mua máy móc của ông ngày một đông….
Chia sẻ về “bí quyết” của mình, nhà sáng chế tuổi 90 cho biết, trong cuộc sống, đó chính là sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông đã vinh dự 3 lần được dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, được tặng hàng trăm Bằng khen của các cấp. UBND Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai) luôn động viên kể cả lúc thành công cũng như khó khăn nhất. Mới đây, trong lúc ngập lụt khó khăn, khi ngồi khóc bên máy, ông được lãnh đạo địa phương, bà con động viên, tiếp thêm động lực phấn đấu, sửa chữa máy móc, tiếp tục lao động sáng tạo, phục vụ người nông dân Việt Nam.
Nhà sáng chế của nông dân - Vũ Hữu Lê giao lưu với các đại biểu tại chương trình. (ảnh: Hải Long)
Câu chuyện về tinh thần lao động của nhà sáng chế Vũ Hữu Lê đã cho thấy khả năng cống hiến không giới hạn cũng như nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng của người Việt Nam, dù ở bất kỳ lứa tuổi, vị trí hay ngành nghề nào, để mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Phóng sự đầy xúc động về liệt sỹ, Thượng sĩ Vũ Văn Bình, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã hy sinh cứu đồng đội giúp người xem hiểu hơn về những con người bình dị mà phi thường. Câu chuyện của liệt sĩ Vũ Văn Bình tiếp tục khẳng định, chủ nghĩa anh hùng, tinh thần vì quốc gia dân tộc, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung đang tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay. Đôi khi tinh thần anh hùng thể hiện bền bỉ trong một hành trình dài lâu, cũng có lúc, tinh thần anh hùng tỏa sáng trong một khoảnh khắc lựa chọn sinh tử, họ chọn hy sinh bản thân.
Trong hơn 1h giao lưu tại Đại hội, mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện của những tấm gương điển hình tuy khác nhau nhưng đều cho thấy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần xung phong của từng đại biểu. Ở đó, mỗi số phận chứa một phần lịch sử, mỗi người là một câu chuyện về tài năng, bản lĩnh, sự hy sinh, nỗ lực, nhưng đều vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Những tấm gương điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội lần này nói riêng, các kỳ Đại hội khác nói chung chính là điểm tựa của lịch sử, của đất nước qua từng thời kỳ.
Hoa Nguyễn
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-va-chuyen-ke-xuc-dong-cua-nhung-con-nguoi-binh-di-ma-phi-thuong-i792429/