Đại ngàn vẫy gọi...

Đại ngàn vẫy gọi...
9 giờ trướcBài gốc
Cảnh sắc thiên nhiên vừa hoang sơ, phóng khoáng vừa thơ mộng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông.
Từ khi thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nhiều giải pháp bảo vệ rừng gắn với phát triển đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân đã được đề ra, trong đó có việc quy hoạch, phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng. Nhiều nguồn lực đã được tập trung, huy động hiệu quả cho công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch tại Pù Luông. Trong đó, chỉ riêng nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như xây dựng bungalow, homestay và đường giao thông đến các khu, điểm du lịch, xây dựng các khu vệ sinh công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng đã là rất lớn.
Sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, nghỉ dưỡng tiện nghi, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, thân thiện môi trường, bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc kết hợp với hoạt động gia tăng tính trải nghiệm như: Tham quan cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu về môi trường sinh thái và các giá trị đa dạng sinh học tại khu bảo tồn; trekking, marathon băng rừng, khám phá các hang động, đi bè ngắm cảnh suối, tắm thác...
Du khách còn được thỏa sức trải nghiệm thực tế đời sống của đồng bào dân tộc Thái, Mường tại địa phương như: Tìm hiểu phong tục, tập quán, theo chân người dân lên núi đào măng, hái rau rừng, cùng nấu ăn và thưởng thức các giá trị văn hóa ẩm thực; tham quan, trải nghiệm mua sắm sản phẩm thổ cẩm của thôn Lặn Ngoài, tham gia chợ phiên phố Đoàn...
Xác định nguồn nhân lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển du lịch tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, những người dân bản địa đã được tiếp cận với những kiến thức về du lịch, được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ du lịch cộng đồng, ứng xử văn minh trong du lịch, chế biến món ăn, phục vụ bàn và pha chế đồ uống... Các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở các thôn, bản được thành lập, tạo điều kiện để “người miền núi” mang lời ca, tiếng hát, điệu múa đặc trưng của dân tộc mình giới thiệu cùng du khách.
Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, những cái tên như bản Hiêu, bản Đôn, bản Kho Mường, bản Báng, bản Son - Bá - Mười... đã trở thành “điểm sáng” trong phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh. Hiện nay, Pù Luông có những cơ sở lưu trú cao cấp, được “gắn sao” như: Puluong Bocbandi Retreat, Jungle Loge Puluong, Puluong Retreat... Và cũng chính du lịch đã làm bừng lên khát vọng “đổi đời” cho người dân vốn bao đời nương tựa vào núi rừng. Những mô hình homestay do một số hộ gia đình bản địa đầu tư cũng đã mang lại hiệu quả rõ rệt với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Đó là câu chuyện của gia đình anh Lò Văn Chỏng (42 tuổi ở thôn Báng, xã Pù Luông) và hành trình khởi nghiệp với du lịch cộng đồng ngay trên chính mảnh đất quê hương. Gia đình bắt đầu làm homestay từ năm 2017 trên cơ sở cải tạo lại ngôi nhà của gia đình đang ở, đến năm 2019 bắt đầu đón khách. Anh Chỏng kể: “Ban đầu, chúng tôi nào có ý nghĩ gì về việc làm du lịch. Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi, được sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương, lại thấy khu bản Đôn và một số bản quanh mình làm homestay hiệu quả nên gia đình mới quyết tâm đầu tư”.
Homestay Thuận Thùy của gia đình anh Lò Văn Chỏng.
Homestay Thuận Thùy của gia đình anh Chỏng nằm trên khu đất tương đối rộng, bằng phẳng. Tại đây, du khách có thể vừa thưởng thức ly cà phê thơm ngon vừa thỏa sức đưa mắt ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang nối tiếp, chan hòa trong nắng sớm. Nếu du khách có “nhã hứng”, anh chị chủ sẽ là người bạn đồng hành, hướng dẫn cách lội ruộng bậc thang, bắt cá dưới suối, đi rừng hái rau, đào măng, ngày mùa sẽ cùng nhau đi cấy, đi gặt... Trong không khí vui vẻ, ấm áp, mọi người có thể vào bếp tự chuẩn bị bữa cơm theo ý thích của mình.
Bởi sự chuẩn bị chu đáo, thái độ phục vụ tận tình, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng tốt, hoạt động trải nghiệm phong phú, homestay Thuận Thùy đón khoảng 300 lượt khách, thu nhập khoảng 150 đến 200 triệu đồng/năm.
“Chúng tôi dự định sẽ đầu tư sửa sang, nâng cấp homestay, mở thêm phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Chúng tôi cũng định hướng cho các con theo học những ngành nghề liên quan đến du lịch để phụ giúp công việc cho gia đình”, anh Chỏng cho biết.
Những “trái ngọt” từ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Pù Luông đang dần hình thành, chiều lòng du khách. Nếu cần “sống chậm”, sao chúng ta không thử “xách ba lô lên và đi”, bước chân ngược núi về với Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông nơi miền Tây xứ Thanh để tận hưởng không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, tìm lại những phút giây thư thái, yên bình, khám phá bản sắc văn hóa vùng cao. Đại ngàn đang cất lời mời chân tình, tha thiết vẫy gọi...
Bài và ảnh: Xuân Thủy
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/dai-ngan-vay-goi-256802.htm