CLB Đại Phát nâng cúp vô địch tại Giải Bóng đá 7 người Đức Trọng mở rộng 2024.
• HỌC HỎI THÊM KINH NGHIỆM
Nâng chiếc cúp vô địch trên tay, cầu thủ trẻ Lê Hoàng Luân - CLB Bóng đá Đại Phát - Đà Lạt rạng rỡ nói với chúng tôi ngay sau lúc đoạt cúp vô địch giải đấu trên sân vận động Đức Trọng: “Cả đội ai cũng vui khi giành được cúp vô địch về với CLB trong dịp cuối năm 2024 này để đón Tết”.
Sinh năm 2006, người Đạ Đờn, Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lê Hoàng Luân hiện là thành viên của đội tuyển năng khiếu bóng đá Lâm Đồng. Mê bóng đá từ nhỏ nên Luân quyết định đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, đầu quân cho đội tuyển năng khiếu Trẻ Lâm Đồng, vừa đi học phổ thông vừa tập bóng đá. Luân vừa hoàn tất chương trình trung học phổ thông, ngày ngày vẫn đang tập luyện cùng đội bóng năng khiếu nhưng khi có dịp cầu thủ trẻ này lại xin phép Ban huấn luyện đầu quân cùng CLB Đại Phát để thi đấu tại các Giải Bóng đá phong trào trong tỉnh. Anh cùng đội đã có mặt tại Giải Bóng đá 7 người huyện Đức Trọng mở rộng 2024 được tổ chức trên sân cỏ tự nhiên tại sân vận động huyện Đức Trọng trong cuối năm 2024 vừa qua.
Đức Trọng là một trong những địa phương có phong trào bóng đá phát triển tại Lâm Đồng. Hằng năm huyện này thường xuyên tổ chức các giải bóng đá từ sân cỏ nhân tạo đến sân cỏ tự nhiên tại huyện. Tiền thân của giải đấu 7 người này là giải cấp huyện nhưng sau đó thông qua hình thức xã hội hóa đã nâng lên thành giải mở rộng với sự tham gia không chỉ của các đội trong huyện mà còn có các đội từ các huyện, thành khác trong tỉnh nên mang tính cạnh tranh rất cao, với sự có mặt của nhiều CLB phong trào mạnh trong tỉnh.
Đặc biệt trong năm 2024 vừa qua, để tổ chức giải đấu này, huyện Đức Trọng đã vận động tài trợ được khoảng 200 triệu đồng từ các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tổ chức và trao thưởng. Giải 2024 có 16 đội bóng của Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà tranh tài, được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội dẫn đầu bảng vào tranh vòng chung kết.
Chơi nổi bật tại giải này, CLB Đại Phát của TP Đà Lạt đã lọt vào đến trận chung kết. Tại trận chung kết, trong một trận đấu đầy căng thẳng CLB Đại Phát đã vượt qua được đội chủ nhà CLB Liên Nghĩa vốn thi đấu rất kiên cường để xuất sắc đoạt cúp vô địch.
“Cũng có may mắn nhưng nhìn chung toàn đội Đại Phát đã thi đấu rất hay trong giải năm nay. Đó là nhờ trong đội hình có các cầu thủ trẻ phối hợp với các cầu thủ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm trong đội” - cầu thủ Lê Hoàng Luân cho biết. “Khi chơi cùng đội tôi học được rất nhiều điều bổ ích, tiếp thu được kinh nghiệm thi đấu từ các cầu thủ lớn tuổi. Tôi biết CLB từng giành huy chương nhưng với tôi đây là lần đầu được nâng chiếc cúp vô địch nên đây là khoảnh khắc rất đáng nhớ” - Luân nói thêm.
• SÂN CHƠI CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU BÓNG ĐÁ
Theo “ông bầu” Nguyễn Trần Minh Tuấn, cái tên Đại Phát FC được lấy theo tên của một quán cơm tại Đà Lạt: Quán cơm Đại Phát của gia đình ông. Từ tình yêu thể thao, yêu bóng đá của mình, ông Tuấn trong năm 2018 đã đứng ra thành lập đội bóng mang tên quán cơm của mình để tập hợp mọi người yêu thích bóng đá trong một CLB và đội bóng được duy trì từ đó đến nay.
Hiện CLB Đại Phát có khoảng 30 thành viên, có cầu thủ, có ban huấn luyện, có ông bầu, mỗi người mỗi việc. Đội thì người trẻ nhất cũng trên 18 tuổi, người lớn tuổi nhất trên 40, đủ ngành nghề, từ kinh doanh, mua bán, làm nông nghiệp, có người còn đi học, nhưng tất cả chung nhau một tình yêu bóng đá. Cứ hằng tuần các thành viên cùng tập hợp với nhau vào dịp cuối tuần trong thứ Bảy hoặc Chủ nhật để cùng chơi bóng với nhau, có khi là chia đội cùng đá, có lúc thi đấu với các CLB khác trong thành phố hay tổ chức các chuyến giao lưu với các CLB trong tỉnh. Mọi người tự đóng góp cho các hoạt động của CLB, khi đi thi đấu thì đội vận động thêm tài trợ nếu có, còn không mọi thứ đều tự túc.
Không chỉ ngừng lại ở việc cùng chơi, cùng giao lưu với các đội bạn, những năm gần đây, Đại Phát FC bắt đầu tham gia các giải đấu bóng đá phong trào lớn từ giải cấp huyện đến giải cấp tỉnh. Như ông Tuấn cho biết, trung bình mỗi năm Đại Phát FC tham gia từ 4-5 giải lớn như các giải phong trào mở rộng của các huyện, dự giải cấp tỉnh. Cho đến nay, CLB đã giành không ít huy chương từ các giải đấu này, gần đây nhất có giải Nhì, huy chương Bạc tại Giải Bóng đá 11 người toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024 và danh hiệu vô địch Giải Bóng đá Đức Trọng mở rộng 2024.
Một thành viên mà ông Tuấn muốn chúng tôi nhắc đến trong bài viết này, người đã có công rất lớn trong việc đưa một đội bóng cơ sở làng nhàng thành một CLB phong trào mạnh trong tỉnh. Đó chính là anh Trần Long Vũ, thành viên của đội.Sinh 1988, người Đà Lạt, anh Trần Long Vũ hiện là một người làm kinh doanh, thành viên tích cực của Đại Phát FC hiện nay, nhưng anh trước đó từng là một cầu thủ có “tên tuổi” trong làng Futsal - bóng đá trong nhà của cả nước. Khi xuống học đại học tại TP Hồ Chí Minh, anh bắt đầu chơi Futsal từ năm 2013 và sau đó chơi bóng đá trong nhà chuyên nghiệp tại đội Thái Sơn Nam và được chọn là thành viên của đội tuyển Futsal quốc gia trong nhiều năm.
Năm 2023, anh Vũ quay về Đà Lạt, làm doanh nghiệp. Nhớ bóng đá, anh gia nhập CLB Đại Phát. Bằng kinh nghiệm của mình anh đã đưa đội bóng phát triển lên một đẳng cấp mới.
“Đại Phát bắt đầu từ bóng đá “phủi” đường phố, chơi ngẫu hứng, dựa vào kỹ thuật cá nhân. Nhiệm vụ của tôi trong đội là giúp đội chơi chặt chẽ bài bản hơn, hướng đến tính chuyên nghiệp cho từng vị trí trong đội” - anh Vũ cho biết.
Chính nhờ sự hỗ trợ này của anh Vũ, các vị trí trong đội đã dần nâng “trình”, FC Đại Phát trở thành một CLB bóng đá mạnh tại Đà Lạt với các hoạt động nổi bật.
“Được một điều là tất cả mọi người trong CLB đều rất đoàn kết, đến với bóng đá bằng niềm vui và sự tự nguyện, tự đóng góp với nhau, tập luyện thi đấu đều cố gắng hết sức, bận rộn thì thôi nhưng khi tham gia giải mọi người đều chung sức, từng vị trí được mọi người thay phiên nhau chơi và có nhiều tiến bộ, ai ai cũng chịu khó tập luyện, phối hợp với nhau” - anh Vũ cho biết.
Riêng ông bầu Tuấn, như anh Vũ nhận xét, rất đam mê và nhiệt tình, biết cách tập hợp mọi người với nhau, rất tình cảm, được mọi người trong đội quý mến.
“Chúng tôi đơn giản là đang cố gắng xây dựng một đội bóng tốt để góp sức cho phong trào bóng đá của thành phố ngày càng phát triển tốt hơn, vừa nâng cao sức khỏe, vừa tạo nên những sân chơi bổ ích cho mọi người yêu thể thao yêu bóng đá tại Đà Lạt” - ông Nguyễn Trần Minh Tuấn suy nghĩ.
VIẾT TRỌNG