Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm Holocaust

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm Holocaust
7 giờ trướcBài gốc
Toàn cảnh buổi lễ tưởng niệm. (Ảnh: Xuân Sơn)
Tham dự sự kiện có Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, Trưởng Văn phòng điều phối viên thường trú Liên hợp quốc Shin Umezu, đại diện các đại sứ quán và sinh viên Học viện Ngoại giao.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer nhấn mạnh, khi Thế chiến II kết thúc, cả thế giới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng với người Do Thái, sự giải phóng này diễn ra muộn màng. 80 năm sau, nhiều người Do Thái đã vượt qua khó khăn để xây dựng lại gia đình và cuộc sống, kiến tạo tương lai mới nhưng đồng thời không lãng quên quá khứ, tiếp tục tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm. Thảm họa Holocaust là nỗi đau tập thể với cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới, một vết thương chưa bao giờ lành hẳn.
Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam)
Buổi lễ đặc biệt vinh danh lòng dũng cảm, vị tha của những người được trao tặng danh hiệu “Người dân ngoại công chính” (Righteous Among the Nations) là danh hiệu quốc gia mà Israel trao tặng những người ngoại quốc (tức không theo Do Thái giáo) dám liều mình cứu mạng người Do Thái trong nạn diệt chủng. Trong số đó, có một người Việt Nam là ông Paul Nguyễn Công Anh (1919-2008).
“Buổi lễ tưởng niệm Holocaust sẽ không trọn vẹn nếu không ghi nhận sự hi sinh to lớn của hàng ngàn người đã bảo vệ và cứu giúp nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em Israel. Danh hiệu này được trao cho nhiều cá nhân trên khắp thế giới. Tính đến nay, có khoảng 30.000 người với hơn 50 quốc tịch trong danh sách này, bao gồm cả Việt Nam”, Đại sứ Israel cho hay.
Tại buổi lễ đã trình chiếu bộ phim tài liệu “The Essential Link: The Story of Wilfrid Israel”, kể về cuộc đời của ông Wilfrid Israel - doanh nhân người Do Thái giàu có, từng sở hữu cửa hàng bách hóa lớn nhất Berlin vào những năm 1930. Ông đóng vai trò then chốt trong cứu sống hàng chục nghìn người Do Thái và là nhân vật quan trọng trong chiến dịch Kindertransport. Bên cạnh đó, trong nghi thức thắp nến tưởng niệm, sáu sinh viên Học viện Ngoại giao đã thắp sáu ngọn nến tưởng nhớ sáu triệu nạn nhân Holocaust.
Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam, Đại sứ Yaron Mayer cho hay, dù đi qua nhiều cuộc đấu tranh gian khổ, nhân dân Việt Nam vẫn không đánh mất hi vọng. Những gì hiện diện ở Việt Nam ngày nay là sự phát triển và niềm hân hoan, người dân không quên quá khứ và luôn nhìn về tương lai, trở thành một đất nước yêu chuộng hòa bình. Tương tự, người dân Israel cũng mong mỏi hòa bình và chưa bao giờ đánh mất hi vọng, đấy là điều đã kết nối hai dân tộc. "Chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp, mong muốn hỗ trợ lẫn nhau bất cứ khi nào có thể. Chúng ta đang hợp tác lẫn nhau và cùng học những bài học từ quá khứ", ông Yaron Mayer nhấn mạnh.
Các đại biểu đặt hoa tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa Holocaust. (Nguồn: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam)
Xuân Sơn - Diệp Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/dai-su-quan-israel-tai-viet-nam-to-chuc-le-tuo-ng-niem-holocaust-312203.html