Đại tướng Lê Văn Dũng - vị tướng song toàn

Đại tướng Lê Văn Dũng - vị tướng song toàn
3 giờ trướcBài gốc
Sáng 14-1, tại Nhà Tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội (QH), Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Nói đi đôi với làm
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia đoàn viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến đã đọc điếu văn, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Văn Dũng. Với 81 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng Lê Văn Dũng luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất người chiến sĩ cộng sản.
Ông là người cán bộ lãnh đạo quân đội mẫu mực, người cán bộ chính trị, quân sự vẹn toàn, gần dân, cần mẫn, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội; có phẩm chất trong sáng, sống trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, giản dị. Dù ở cương vị công tác nào, Đại tướng Lê Văn Dũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Trong chiến đấu, ông là người lãnh đạo, chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết đoán. Trong công tác, ông là người lãnh đạo, chỉ huy có tư duy chiến lược, có bản lĩnh, sáng tạo và kinh nghiệm phong phú. Đại tướng Lê Văn Dũng nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ huy khoa học, đúng mực, cởi mở, chân thành.
Đại tướng Lê Văn Dũng luôn giữ vững nguyên tắc, chỉ đạo và tham gia chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và các nhiệm vụ khác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sống gần gũi, gắn bó, tình nghĩa với bộ đội và nhân dân, được đồng chí, đồng đội tin cậy, mến phục, trân trọng. Trọn cuộc đời của Đại tướng Lê Văn Dũng gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"Trong những năm gần đây, mặc dù tuổi đã cao nhưng Đại tướng Lê Văn Dũng vẫn tích cực nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm hoạt động cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng học tập và noi theo" - Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến bày tỏ.
Luôn đau đáu vì dân
Chiều cùng ngày, lễ an táng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng diễn ra tại tư gia (số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Dự lễ an táng có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và đông đảo người dân.
Tiễn đưa Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: DUY PHÚ
Trong tâm khảm người dân xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), hình ảnh Đại tướng Lê Văn Dũng vẫn sống động và ấm áp. Vị lãnh đạo quân đội, người dân quen gọi bằng cái tên thân thương "bác Bảy Dũng", luôn được nhớ đến với lòng kính trọng và tình cảm như một người thân trong gia đình. Ký ức về ông không chỉ là những chiến công mà còn là phong cách sống giản dị, sự gần gũi và những đóng góp thiết thực cho quê hương.
Với những người từng đồng hành, làm việc cùng bác Bảy Dũng, hình ảnh về ông càng trở nên rõ nét và sinh động hơn qua từng kỷ niệm đời thường. Trong góc nhà của ông Đặng Thành Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, luôn có một chiếc xe cũ kỹ được đặt gọn gàng.
Chính chiếc xe này đã chở Đại tướng Lê Văn Dũng len lỏi khắp các nẻo đường, con hẻm nhỏ trong xã mỗi khi về thăm quê hương. "Là Đại tướng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhưng bác Bảy Dũng rất bình dị. Khi có dịp về quê là bác kêu tôi chở đi khắp xóm để tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con thế nào" - ông Minh nói.
Ông vẫn còn nhớ rõ lời tâm sự của bác Bảy Dũng: "Tôi là người lính, chỉ sống bằng đồng lương bộ đội, không thể giúp bà con nhiều về tiền bạc. Nhưng quê mình làm nông, muốn đổi đời thì phải biết học hỏi, tiếp thu những tiến bộ trong sản xuất".
Chính từ suy nghĩ mộc mạc mà sâu sắc ấy, Đại tướng Lê Văn Dũng đã gửi về cho địa phương nhiều loại sách, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp.
Trên cơ sở đó, xã Phong Mỹ triển khai mô hình "Tủ sách kiến thức nông thôn", tạo điều kiện để cán bộ và người dân cùng tiếp cận thông tin, cùng học hỏi kinh nghiệm canh tác, chăn nuôi theo hướng hiệu quả hơn. Những kiến thức tưởng chừng rất đời thường này đã dần tác động đến tư duy sản xuất của bà con, giúp họ thay đổi cách làm ăn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm bớt nhọc nhằn trong lao động mưu sinh.
Ngoài ra, chứng kiến cảnh thiếu nước sinh hoạt kéo dài vào mùa khô, Đại tướng Lê Văn Dũng đã đứng ra kết nối, vận động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng hệ thống nước máy phục vụ bà con. Dòng nước ngọt được dẫn từ Nhà máy Nước Bến Tre vượt quãng đường hơn 18 km về tận xã Phong Mỹ - một công trình quy mô lớn, tưởng chừng vượt quá khả năng thực hiện của địa phương trong bối cảnh kinh tế còn vô cùng khó khăn lúc bấy giờ.
Sau bao nỗ lực, ngày dòng nước sạch đầu tiên chính thức được đưa vào sử dụng, niềm vui như lan tỏa khắp các xóm ấp. Nhớ lại thời khắc ấy, bà Trần Thị Thu, người dân xã Lương Hòa, xúc động kể: "Từ khi có nước máy, ai cũng mừng. Không còn cảnh lặn lội đi gánh nước, cuộc sống đỡ vất vả hẳn. Trẻ con cũng không còn bị ghẻ lở vì phải dùng nước ô nhiễm như trước nữa".
Tấm gương cho thế hệ mai sau
Sự ra đi của Đại tướng Lê Văn Dũng đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng người dân xứ dừa. Không giấu nổi sự xúc động, ông Huỳnh Ngọc Quang (ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ trong niềm tiếc thương vô hạn: "Sự ra đi của Đại tướng là một cú sốc lớn đối với những người dân quê tôi. Chúng tôi tự hào về ông bao nhiêu thì nay lại đau xót bấy nhiêu. Ông là tấm gương sáng ngời về đạo đức và ý chí để thế hệ những người sinh ra sau chiến tranh như tôi nhìn vào mà học tập. Vĩnh Long mất đi một điểm tựa tinh thần, một người anh lớn luôn đau đáu với sự phát triển của quê hương".
Theo ông Quang, Đại tướng Lê Văn Dũng là người tài năng, quyết đoán, có đóng góp to lớn cho hòa bình và dành tình cảm sâu nặng cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh nhà. "Với tôi và thế hệ trẻ hôm nay, luôn khắc ghi những cống hiến to lớn của Đại tướng Lê Văn Dũng. Người dân Vĩnh Long nguyện biến nỗi đau thành hành động, tiếp nối tinh thần Đồng Khởi mà ông đã suốt đời gìn giữ, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp" - ông Quang xúc động.
Trong khi đó, ông Hồ Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, chia sẻ: "Đại tướng Lê Văn Dũng đã đi xa, nhưng hình bóng ông vẫn ở lại trong lòng nhân dân bằng những bài học làm người lặng lẽ mà bền bỉ, bằng niềm tin sắt son mà bao thế hệ đã dành cho ông".
Luôn quan tâm giáo dục thế hệ trẻ
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đại tướng Lê Văn Dũng là vị tướng xứ dừa huyền thoại, oai dũng, tinh anh, chuẩn mực nhưng trong cuộc sống đời thường rất chân tình, giản dị, gần gũi. Sinh thời, bác Bảy Dũng rất quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ và chăm lo cho đời sống của người dân. Bác mong muốn thế hệ trẻ xây dựng lòng yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Người dân được chăm lo tốt về mọi mặt, chủ động vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.
"Bác Bảy không còn nữa, nhưng tình cảm, phương pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị gần dân, sát dân của bác vẫn còn mãi, luôn là nguồn động lực to lớn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh, hùng cường" - bà Nhung khẳng định.
Tổng Bí thư Tô Lâm, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.
LÊ VĨNH - CA LINH - HẢI ĐƯỜNG
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/dai-tuong-le-van-dung-vi-tuong-song-toan-196260114204911844.htm