Trước đó khoảng 18h ngày 9/8, khi đang làm nhiệm vụ thu nhận, cấp đổi thẻ đảng viên tại Trụ sở Công an xã Bảo Thắng (thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên cũ), Đại úy Bàn Văn Thiện bất ngờ nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai số 2 đang cần gấp người có nhóm máu A hiến tặng để phẫu thuật một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Đại úy Bàn Văn Thiện nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai để hiến máu cho bệnh nhân.
Ngay lập tức, đồng chí Thiện lập tức báo cáo Chỉ huy Công an xã, bàn giao công việc và một mình lái xe gần 20 km đến bệnh viện. Tại đây, anh kịp thời hiến máu giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Hà, SN 1976, trú tại tổ 4, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vượt qua cơn nguy kịch.
Sau khi hoàn thành việc hiến máu, đồng chí Thiện đã đến bên giường bệnh hỏi thăm động viên chị Hà.
Sau khi hoàn thành việc hiến máu, Đại úy Bàn Văn Thiện đã đến thăm hỏi, động viên chị Hà sớm hồi phục sức khỏe, vững tinh thần để chiến đấu với bệnh tật.
Hành động của đồng chí Bàn Văn Thiện không chỉ cứu sống một con người, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, khắc họa rõ hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân luôn tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Quỳnh Trang