Đại úy Lào nói tiếng Việt hút triệu view Đại úy Micky Keosouvanh (32 tuổi) được nhiều dân mạng Việt Nam yêu mến khi chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng trong đợt diễu binh 30/4.
Cùng đội diễu binh Lào về nước từ hôm 1/5, Đại úy Micky Keosouvanh (32 tuổi) - phóng viên Đài truyền hình quốc phòng Lào - vẫn còn sống trong cảm xúc rộn ràng của những ngày tham gia sự kiện diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30/4 ở TP.HCM.
"Chúng tôi không ngờ người dân chào đón đoàn của Lào nhiệt tình, sôi nổi đến như vậy. Khi bộ đội bước đều, người dân hai bên đường cùng hò hét cổ vũ, các chiến sĩ cảm giác mệt mỏi đều tan biến, có đi thêm bao nhiêu tiếng cũng được", anh Micky Keosouvanh vui vẻ trò chuyện trong cuộc gọi với Tri Thức - Znews.
Nổi tiếng với loạt video nói tiếng Việt
Trong quá trình tham gia sự kiện diễu binh, anh Micky Keosouvanh cũng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại TP.HCM và đăng lên trang cá nhân. Anh bất ngờ khi nhiều video viral, có clip đạt 6,4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận yêu mến từ dân mạng Việt Nam.
Anh Micky Keosouvanh gây sốt với loạt clip nói tiếng Việt.
Nhiều người theo dõi bất ngờ khi thấy anh Micky Keosouvanh nói tiếng Việt thành thạo.
"Nếu không đọc ghi chú và tên tài khoản, tôi còn tưởng anh ấy là người Việt Nam", "Nói tiếng Việt chuẩn quá", "Quân đội nhân dân Lào đang đi trong vòng tay nhân dân Việt Nam, mãi yêu", "Hết lòng ủng hộ anh em Lào nhé", dân mạng bày tỏ sự bất ngờ dưới video.
"Tôi cũng đã đọc các bình luận của anh em Việt Nam và vui lắm. Trong đó toàn những lời khen ngợi, vui vẻ", anh nói.
Anh Micky Keosouvanh cho biết nói tiếng Việt thành thạo nhờ có 5 năm học đại học tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội, Việt Nam), chuyên ngành Báo chí.
"Tôi làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng 4 năm thì vinh dự được cử sang đào tạo tiếp ở Việt Nam. Sau một năm học tiếng, tôi mới vào chuyên ngành và mới tốt nghiệp năm ngoái. Khi về nước, tôi tiếp tục được giao nhiệm vụ trong chuyên ngành của mình", anh kể.
Nam đại úy chia sẻ quá trình học đến khi nói được tiếng Việt thuần thục như hiện tại không dễ bởi đây thực sự là ngôn ngữ khó. "Khó nhất là vì tiếng Việt một từ có nhiều nghĩa, như tiếng Lào mỗi từ chỉ có 1-2 nghĩa thôi", anh cười nói.
Anh có 5 năm học tập tại Việt Nam, chuyên ngành Báo chí. Ảnh: FBNV.
Vinh dự và tự hào
Làm nhiệm vụ đưa tin tức trong lần đầu tiên lực lượng quân đội Lào đến TP.HCM tham gia diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh Micky Keosouvanh cùng chung cảm xúc vinh dự và tự hào.
Anh cùng đoàn của Lào đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), rồi tới Huế và di chuyển vào TP.HCM bằng máy bay vào ngày 18/4. Ở mỗi chặng hành trình, anh cảm nhận được tình cảm thắm thiết và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo địa phương lẫn người dân.
Anh Micky Keosouvanh có nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian công tác tại TP.HCM.
Những ngày tham gia sơ duyệt, tổng duyệt và diễu binh ở thành phố mang tên Bác đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên đối với vị đại úy quân đội.
Tiếng hò reo của người dân hai bên đường, những lời chào mừng, hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khiến anh và các chiến sĩ đều xúc động.
"Người dân nhiệt tình lắm. Họ ủng hộ đoàn quân đội của Lào hết mình. Người dân còn xin chúng tôi chữ ký nữa chứ, cảm giác mình như người nổi tiếng, như Sơn Tùng M-TP ấy. Thật đặc biệt, đáng quý", anh nhớ lại.
Không khí rộn ràng, hào hùng ấy khiến Micky Keosouvanh có phần luyến tiếc trong ngày lên xe về nước, khi "đang vui bỗng nhiên phải kết thúc".
Đến nay, khi đã xong nhiệm vụ, những thành viên trong đoàn vẫn còn nhắc nhau về những câu chuyện vui khi sang Việt Nam. "Tôi hy vọng sẽ may mắn có dịp trở lại để giao lưu nhiều hơn", anh bày tỏ.