Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh
2 giờ trướcBài gốc
Cuối tháng 3 vừa rồi, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn và đồng đội đã đạt Giải A nhóm tác giả Cuộc thi viết “Tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946- 18/4/2026) trong Công an nhân dân”, do Bộ Công an tổ chức.
Hành trình cùng màu áo xanh
Năm học cấp 3, Vũ Mạnh Tuấn học ban A, và có niềm yêu thích môn văn. Một hôm đang phân vân lựa chọn ngành nghề để điền vào hồ sơ thi, Tuấn gặp cậu bạn ngồi cạnh bên nắn nót điền hồ sơ vào trường Công an. Từ giây phút ấy, hình ảnh những chiếc áo xanh âm thầm giữ bình yên cho người dân bắt đầu thắp lên trong anh ước mơ.
Đại úy Vũ Mạnh Tuấn được nhận bằng khen của Bộ Công an.
Không phải suy nghĩ nhiều, Vũ Mạnh Tuấn chỉ làm hồ sơ 1 trường, và quyết chọn khối C để thi. Ngã rẽ đó khiến gia đình chàng trai sinh năm 1992 khi ấy cũng lo lắng. Tuy vậy, gia đình cậu đã vững niềm tin khi tận mắt nhìn thấy giấy báo đậu Đại học CSND (cơ sở 2 – TP Hồ Chí Minh) của Vũ Mạnh Tuấn.
Với niềm yêu thích đứng trên bục giảng, Vũ Mạnh Tuấn xin ở lại trường sau khi tốt nghiệp và tháng 8/2015 anh được đưa về Khoa Cảnh sát hình sự, trường Cao đẳng CSND II. Trong 8 năm tiếp theo, anh vừa tham gia giảng dạy vừa học lên Thạc sĩ để mở rộng kiến thức thêm cho mình. Nhưng, vốn dĩ luôn mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm thực tế để hỗ trợ cho công tác giảng dạy sau này, Vũ Mạnh Tuấn khi ấy đã mạnh dạn xin được tăng cường theo kế hoạch của Bộ Công an điều động cán bộ công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tháng 11/2023, từ TP Hồ Chí Minh, Tuấn tự chạy xe máy về đến một xã vùng biên của tỉnh Tây Ninh. Từ Hòa Hội, anh lại được phân về một vùng đất có 25km đường bộ tiếp giáp với Campuchia mang tên xã Biên Giới, tên vùng đất cũng nói lên sự đặc thù của nơi này. Đi tuần theo trục đường, phía bên kia đất bạn chính là huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng. Nơi đây không có cửa khẩu, chỉ có đồn và trạm.
Vũ Mạnh Tuấn bắt đầu làm quen địa bàn. Anh ghi chép cẩn thận những thông tin về cư dân Khmer. Khi đã nắm bắt thông tin kĩ càng, Tuấn trực tiếp xuống địa bàn gặp người có uy tín trong cộng đồng để tìm hiểu phong tục tập quán, trao đổi, tìm hướng giữ gìn an ninh, trật tự. Thời gian đầu anh gặp khó khăn về ngôn ngữ và sự khác biệt về phong tục, tập quán sống của đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao cũng như tinh thần học hỏi và sự hỗ trợ của người dân, Vũ Mạnh Tuấn nhanh chóng nắm bắt công việc, tạo niềm tin từ người dân và giành được tình cảm thương mến của đồng bào.
Ở địa bàn Tuấn phụ trách, có những gia đình có nguồn gốc đặc biệt, là người gốc Việt, nhưng theo thế hệ ông bà sang Campuchia sinh sống rồi quay về Việt Nam, không giấy tờ tùy thân. Khi Luật Căn cước 2023 ra đời, Tuấn đã cố gắng cùng Ban chỉ huy Công an xã, đồng đội hỗ trợ cấp giấy xác nhận như một loại giấy tờ tùy thân để giúp bà con đồng bào dân tộc thuận tiện trong nhiều hoạt động đời sống sau này.
Do đặc thù vùng biên phức tạp nên tội phạm ở đây bị trẻ hóa, chủ yếu là buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tiếp xúc ma túy. Đối tượng vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên hầu hết nghỉ học sớm có những hành vi ngông nghênh, vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết. Thực tế ấy đã khiến Vũ Mạnh Tuấn thấy trách nhiệm của Công an cơ sở. Đó là cần tuyên truyền pháp luật để nâng cao kiến thức cho trẻ vị thành niên, cần gần gũi, dựa vào quần chúng nhân dân để tiếp cận địa bàn... Anh cùng đồng đội tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật, áp dụng nghiệp vụ để giữ bình yên cho địa bàn. Quãng thời gian công tác ở địa bàn đặc biệt như vùng biên, vùng đồng bào dân tộc, cơ sở đặc thù đã cho Vũ Mạnh Tuấn nhiều thực tiễn để giảng dạy sau này.
Tuyên truyền tốt để xây dựng xã hội đẹp
Với nhiệm vụ được phân công là cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi địa bàn biên giới. Ngoài công tác chuyên môn, anh cũng chủ động tham gia các phong trào, hội thi tuyên truyền, hoạt động đoàn thể do Công an tỉnh, Bộ Công an và các cấp chính quyền tổ chức, qua đó nhận được nhiều khen thưởng.
Suốt thời gian công tác tại xã biên giới, Tuấn luôn dành sự quan tâm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Với anh, họ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn là những người bạn đồng hành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chính những người có uy tín trong cộng đồng cánh tay đắc lực, là cầu nối tin cậy, là kênh thông tin giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, quản lý tốt đối tượng và lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân, từng nóc nhà nơi biên giới.
Anh áp dụng những phương thức tiếp cận tuyên truyền mới bằng những bài viết sinh động hơn, có hình ảnh minh họa, video, infographic để mọi người dễ tiếp cận thông tin pháp luật.Trong các buổi tuyên truyền, anh luôn phân tầng đối tượng, với các học sinh cấp 1, cấp 2 anh chọn tiếp cận bằng cách lồng ghép trò chơi, câu hỏi tương tác để học sinh hào hứng tham gia và sau đó là những bài học ngắn dễ dàng ghi nhớ. Với các học sinh cấp 3, hoặc người dân anh chọn những vụ việc thực tế để chia sẻ, đặt câu hỏi trải nghiệm và giải đáp phương án đúng để từ đó kiến thức pháp luật được chuyển tải một cách tự nhiên nhất.
Đại úy Vũ Mạnh Tuấn trong một giờ học tuyên truyền pháp luật cho học sinh THCS.
Trong 2 năm đi cơ sở, Vũ Mạnh Tuấn đã thực hiện hơn 40 cuộc vận động, tuyên truyền không chỉ trong xã mà còn lan ra cấp tỉnh. Ngoài ra, anh cũng kết nối với Mặt trận Tổ quốc để vừa công tác tuyên truyền vừa tặng quà cho đồng bào, bà con nhân dân.
Cũng từ đó, Vũ Mạnh Tuấn đã hỗ trợ cho 1 bạn học sinh lớp 6 tên Phước, học ở trường cấp 2 Hòa Hội. Thấu cảm cho em học sinh vì hoàn cảnh đơn chiếc, mẹ mất, bố đi làm xa, sống với bà nội rất khó khăn. Đều đặn hằng tháng, Vũ Mạnh Tuấn hỗ trợ 500.000đ để chia sẻ và khích lệ tinh thần cho em Phước có thêm động lực để tiếp tục đến trường.
Cho đến bây giờ, khi đã rời vùng biên, Tuấn vẫn đều đặn thực hiện nghĩa cử cao đẹp ấy. Với chàng chiến sĩ Công an 9X này, xã hội có thêm 1 đứa trẻ được tiếp sức trên hành trình học tập là thêm một người có ích cho xã hội. Mỗi một người tử tế thì xã hội sẽ tử tế và như thế xã hột bớt đi một người nguy cơ phạm tội.
Tháng 11/2025, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn quay về lại trường Cao đẳng CSND II, được bố trí vào Khoa Trinh sát Cảnh sát. Tháng 3/2026, anh nhận quyết định phân công làm Bí thư Đoàn trường, làm công tác đoàn chuyên trách, sau đó được điều động về Phòng Chính trị của trường. Tuấn chia sẻ, công tác Đoàn - Hội là đam mê của anh được truyền lại từ người thầy chủ nhiệm lớp 8, Bí thư Đoàn trường.
Ở cương vị công tác mới, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn có kế hoạch thành lập CLB Tuyên truyền - Báo cáo viên quy tụ một lực lượng làm tuyên truyền cho các bạn học viên. Tập hợp sinh viên có những kênh mạng xã hội đang thu hút, tạo thành một hệ thống tuyên truyền và phổ biến pháp luật theo đội/ nhóm sẽ có sức lan tỏa nhanh, sâu, rộng. Với Tuấn, nếu công tác tuyên truyền thực hiện tốt có nghĩa là chúng ta đang góp phần xây dựng xã hội đẹp lên từng ngày.
Từ ước mơ đến hành trình sống tận tụy, cống hiến, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn đã nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen như: 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh;1 bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 2 giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; 3 bằng khen của Tỉnh đoàn Tây Ninh; đoạt giải Nhất cuộc thi Báo cáo viên - Tuyên truyền viên do tỉnh Tây Ninh tổ chức…
Lê Đình Trung
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/dai-uy-vu-manh-tuan-bi-thu-doan-9x-voi-uoc-mo-xanh-i804702/