Người dân đến chia buồn cùng gia đình.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 21/9, sau khi đi ngoài trời mưa về, người còn ướt, em Y.K.A. vào nhà rút dây sạc xe đạp điện thì không may bị điện giật. Gia đình phát hiện, nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi.
Lãnh đạo UBND xã Ea Kiết cho biết, đây là vụ việc hy hữu. Đáng chú ý, em Y.K.A. sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 5 nhân khẩu. Sự ra đi đột ngột của em không chỉ là mất mát tinh thần to lớn mà còn tạo thêm gánh nặng kinh tế đối với gia đình.
Hiện chính quyền xã, các đoàn thể và bà con nhân dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm để gia đình có điều kiện lo hậu sự chu toàn cho em, cũng như phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Tai nạn thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn điện trong sinh hoạt hàng ngày. Việc nâng cao nhận thức, tăng cường giám sát của gia đình, cộng đồng và nhà trường là hết sức cần thiết để bảo vệ trẻ em trước những rủi ro đáng tiếc.
Djuang Niê