Theo ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Wer, không khí sản xuất vụ cuối năm nay sôi động hơn hẳn so với các năm trước. Nhiều hộ dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư mô hình mới, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phục vụ thị trường Tết. Cùng với đó, Hội Nông dân xã cũng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ, tạo “bệ đỡ” để bà con yên tâm sản xuất.
Một trong những điểm nhấn của vụ Tết năm nay là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại thôn Ea Duất, chị Hoàng Thị Ánh Nhi, cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Cư M’gar những ngày giáp Tết tất bật chăm sóc vườn dưa lưới trồng trong nhà màng của gia đình. Với diện tích khoảng 250 m², dưa lưới được trồng theo quy trình gần tương tự dưa leo, song cho hiệu quả kinh tế cao hơn đáng kể.
Chị Hoàng Thị Ánh Nhi chăm sóc vườn dưa lưới của gia đình tại xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk).
Chị Nhi cho biết, đặc thù khí hậu tại xã Ea Wer dịp này nắng nóng nên việc trồng dưa trong nhà màng giúp hạn chế sâu bệnh, giảm tác động của ánh nắng trực tiếp, đồng thời kiểm soát tốt các khâu chăm sóc. Đây là vụ dưa lưới thứ hai của gia đình chị trên vùng đất được xem là “khó” nhưng kết quả mang lại khá khả quan. Những trái dưa căng tròn, vị ngọt đậm, mẫu mã đẹp đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng dịp Tết. Không chỉ vậy, mô hình này còn trở thành điểm tham quan, học hỏi của nhiều hộ dân, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Song song với rau quả, hoa Tết vẫn giữ vai trò “linh hồn” vụ mùa cuối cùng của năm. Ở thôn 14, xã Ea Wer, vườn hoa cúc của gia đình ông Lê Văn Long đã bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Gắn bó với nghề trồng hoa Tết gần 20 năm, ông Long hiện chăm sóc hơn 300 chậu cúc loại trung và lớn. Người nhà ông còn mở rộng diện tích, nâng tổng số lên khoảng 3.000 chậu tại các thôn 7 và thôn 8 của xã.
Theo ông Long, trồng hoa Tết là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Người trồng phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh nước tưới, phân bón phù hợp để hoa nở đúng thời điểm. Khi đã quen tay, chăm đều, bông sẽ to, đẹp và nở đúng dịp Tết. Điều khiến người trồng hoa yên tâm nhất là đầu ra ổn định. Trước Tết khoảng hai tháng, thương lái từ nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Định, Khánh Hòa… đã đến đặt hàng. Giá sỉ dao động từ 400 nghìn đồng/chậu vừa đến 600 nghìn đồng/chậu lớn, đem lại thu nhập tốt cho người dân, tránh được tình trạng “được mùa mất giá”.
Ông Lê Văn Long chăm sóc vườn hoa cúc phục vụ thị trường Tết.
Không chỉ ở Ea Wer, vụ Tết còn lan tỏa mạnh mẽ về các buôn làng vùng biên Buôn Đôn. Tại buôn Ea Rông, chị H’Nụ Budăm đã quen với việc ra vườn từ sáng sớm. Trên diện tích hơn 1ha, thay vì trồng các loại cây dài ngày lâu xoay vòng vốn, chị quyết định chuyển hướng sang trồng cây ngắn ngày phục vụ thị trường Tết như bí đỏ, dưa leo.
Chị H’Nụ cho biết, đây là năm đầu tiên gia đình mạnh dạn đầu tư theo hướng này. Trước đây chủ yếu trồng cây lâu năm, nhưng nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nông sản dịp Tết cao, giá cả ổn định, chị quyết định đầu tư vụ mùa mới. Không được qua đào tạo bài bản, chị vừa làm vừa học, hỏi kinh nghiệm người thân, tìm hiểu kỹ thuật trên internet để áp dụng vào sản xuất.
Sự mạnh dạn ấy đã sớm mang lại quả ngọt. Những luống bí đỏ, dưa leo sinh trưởng tốt, xanh mướt dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn. Riêng ruộng dưa leo đã bước vào thời kỳ thu hoạch, sản lượng hiện đạt khoảng 2 tấn trái để cung ứng cho thị trường Tết. Chị H’Nụ cũng tin tưởng vườn dưa còn cho thu hoạch đến sau Tết, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Từ những vườn dưa, luống rau đến chậu hoa rực rỡ sắc màu, vụ Tết trên vùng đất Ea Wer, Buôn Đôn không chỉ là câu chuyện của nông sản, hoa trái, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Trên nền đất từng được xem là khô cằn, khó khăn, niềm tin và hy vọng đang nảy mầm, mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh Đắk Lắk.