Đắk Lắk: Đêm thứ 2 diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk: Đêm thứ 2 diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại Buôn Ma Thuột
3 giờ trướcBài gốc
Ngay từ lúc phố phường vừa lên đèn, đông đảo người dân đã tập trung hai bên các tuyến đường của phường Buôn Ma thuột và các phường lân cận để chờ đón đoàn xe hoa đi qua.
Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản, từng chiếc xe được trang trí công phu với muôn sắc hoa tươi, cờ ngũ sắc, hệ thống đèn led lung linh cùng tôn tượng Đức Phật đản sanh tỏa sáng giữa đêm đã tạo nên một bức tranh đầy mầu nhiệm.
Xe hoa chùa Khải Đoan
Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc tứ Khải Đoan - trụ sở Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, nối dài trong ánh sáng rực rỡ, chậm rãi lăn bánh hòa cùng tiếng nhạc kính mừng Phật đản vang lên nhẹ nhàng, khiến không gian đêm phố núi trở nên thanh tịnh. Nhiều người dân dừng xe bên đường chắp tay thành kính chiêm bái, có người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đoàn xe như lưu giữ một dấu ấn đặc biệt của mùa Phật đản năm nay.
Mỗi chiếc xe hoa không chỉ là sự sáng tạo về hình thức mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về lòng từ bi, tinh thần đoàn kết, hướng thiện và khát vọng hòa bình theo lời dạy của Đức Phật. Hình ảnh đài sen, bánh xe pháp luân, vườn Lâm-tỳ-ni, mô hình nhà rông gắn với hình ảnh đồng bào Tây Nguyên, hay 7 đóa sen nâng bước Thái tử sơ sinh được tái hiện sinh động, góp phần làm cho đêm diễu hành thêm thiêng liêng và nhiều cảm xúc.
Đoàn xe hoa diễu hành qua các tuyến đường
Trong đêm thứ hai, không khí diễu hành càng thêm sôi động, khi đoàn diễu hành ngang qua các tự viện, chư tôn đức Tăng Ni và đạo tràng Phật tử đón đoàn xe bằng sự thành kính, trang nghiêm và niềm hoan hỷ. Ánh sáng từ những chiếc xe hoa như thắp lên niềm tin yêu giữa cuộc sống đời thường, làm cho phố núi Ban Mê những ngày này trở nên rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Hoạt động diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh của người con Phật mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với đời sống cộng đồng trong tinh thần phụng sự và yêu thương. Đêm diễu hành thứ hai khép lại trong niềm hoan hỷ, để lại dư âm đẹp về một mùa Phật đản an lành, thắm tình đạo vị giữa lòng cao nguyên Đắk Lắk.
Nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570
Tin: Liên Thanh, Ảnh: Ngọc Dũng - Mạnh Tấn
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/anh-dak-lak-dem-thu-2-dieu-hanh-xe-hoa-kinh-mung-phat-dan-phat-lich-2570-tai-buon-ma-thuot-post79861.html