Xuân Đài vốn là vịnh đẹp nổi danh ở đất Phú Yên cũ, trứ danh với những làng bè, nhà bè nuôi tôm hùm xuất khẩu có giá trị cao.
Nhưng giờ đây, cung đường từ phường Sông Cầu đến phường Xuân Đài, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Thọ (bao bọc lấy vịnh Xuân Đài) cả vùng này tan hoang nơi làng biển khi lồng bè nuôi tôm hùm, cá... của người dân bị bão lũ dồn dập đánh cho tan tác, tỉ lệ tôm chết 80 - 90%.
Số ít tôm hùm người dân vớt được sau tai ương với hi vọng bán thu lại ít vốn. Song, giá chỉ còn dưới 100 nghìn đồng/kg, trong khi ngày thường phải từ 700-800 nghìn đồng/kg. Người nuôi tôm ở Sông Cầu đứng trước tình cảnh trắng tay.
Xác tôm hùm chết. Người dân bòn mót bóc lấy thân tôm mong vớt vát, còn vỏ chất đống bên vệ đường.
Làng chài tiêu điều với ghe tàu, lồng bè bị bão lũ dồn dập làm hư hỏng, chất chồng lên nhau và bể nát.
Người dân làng chài bên vịnh Xuân Đài thất thần vì bao của cải dồn hết vào những lồng bè nuôi tôm, nuôi cá giờ tan thành bọt biển (Trong ảnh: Chị Trương Thị Tuyết Dân (34 tuổi), tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, như không gượng dậy nổi vì thiệt hại nhiều tỷ đồng).
Hàng chục tàu đánh cá trước đó bị các cơn bão xô dạt cuộn lại thành đống. Các chủ tàu xót của nhưng chưa biết giải quyết tài sản như thế nào.
Làng chài tan tác sau thiên tai kép.
Một ghe đánh cá bị lũ dữ đưa lên bờ và mắc cạn giữa đường giao thông.
Cảnh tượng ngổn ngang ở làng chài Sông Cầu trong những ngày khốn khó này.
Lê Đức