Sáng 21/11, tuyến đường liên xã Tây Hòa - Hòa Bình, tại ngầm Phú Thứ (tỉnh Đắk Lắk), nước lũ tràn qua mạnh, gây khó khăn cho người đi bộ và xe máy.
Lúc này, đoàn xe của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng nhóm phóng viên đi ngang qua đã cho các xe nối thành đoạn dài, tạo thành "hàng rào" chắn sóng để người dân bám vào, di chuyển qua khu vực ngập lụt an toàn.
Thôn Mỹ Thuận (xã Hòa Thịnh) mực nước vẫn còn rất cao.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, nhiều tuyến đường tại xã Hòa Thịnh bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập. Lực lượng bộ đội phải sử dụng máy móc công suất lớn để tiếp cận các vùng cô lập, cứu người và bảo đảm an toàn tính mạng.
Hiện tại, thôn Mỹ Thuận (xã Hòa Thịnh) mực nước còn rất cao, nhiều khu vực bị chia cắt suốt nhiều ngày khiến lực lượng cứu hộ phải nỗ lực tiếp cận từng hộ dân. Mưa lớn kéo dài, nguy cơ nước dâng trở lại khiến hàng ngàn người dân nơi đây vô cùng lo lắng.
Đây là một trong những vùng trũng thấp ở phía Đông Đắk Lắk, nơi tình trạng ngập lụt diễn ra nhiều ngày qua. Đến hôm nay, các lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nhiều khu vực và đưa người dân đến nơi an toàn. Nhiều người bật khóc khi được giải cứu.
Ông Lê Thành Trí (xã Hòa Thịnh) kể: “8h ngày 18 nước còn ít, sau đó lên rất nhanh. Người dân nghĩ chết hết rồi, nước lút mái, tôi phải ẵm mẹ già, kê ba cái bàn, không ăn uống được gì”.
Bà Lê Thị Trinh (xã Hòa Thịnh) nghẹn ngào: “Ba ngày rồi mới được cứu. Cứ tưởng hôm qua chết rồi. Tôi ẵm bà chị lên nhà cô, nước lên lút mái, chồng bàn lên cao, cột võng để ngồi".
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hỗ trợ người dân ở Hòa Thịnh.
Trong ngày hôm qua và sáng nay, lực lượng Quân khu 5 tiếp tục điều động thêm ca nô, xuồng máy đưa lương thực vào các vùng ngập nặng như Tây Hòa, Phú Hòa, phía Nam Đông Hòa… Đồng thời, nhiều người dân ở vùng ngập sâu cũng được đưa đến nơi cao ráo. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài, dự báo hơn 150mm trong 24 giờ tới khiến nguy cơ tái ngập rất cao.
Cần thêm vạn tấm lòng sau lũ
Các lực lượng quân đội, công an, chính quyền… đang nỗ lực giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất: Đảm bảo an toàn cho đồng bào đến khi nước rút hoặc tới nơi an toàn.
Nhưng cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của trận lũ lụt khủng khiếp này còn lâu mới kết thúc. Nước rút đi sẽ phơi bày những hậu quả tàn khốc: Những ngôi nhà đổ sập, tài sản hư hỏng hoặc bị cuốn trôi; hoa màu cây trái và lồng bè nuôi cá, tôm biến mất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tan hoang… Giữ được mạng, bao người ngẩn ngơ nhận ra mình tay trắng.
Và còn những con người bị thương nặng, thập tử nhất sinh vì tai nạn trong mưa lũ; những người bị mất thân nhân, những đứa trẻ bị thiên tai biến thành con côi…
Họ cần sự đồng hành của người dân cả nước trong hành trình dài để chữa lành, phục hồi và tái thiết. Cần khối lượng lớn nhân tài vật lực để đưa cuộc sống của họ trở lại bình thường, để những nạn nhân đau thương nhất cũng có tương lai.
Mỗi người trong chúng ta, nếu thấy mình đang là chiếc lá lành, hãy đùm bọc, chắn gió phần nào cho những chiếc lá đang bị mưa lụt làm rách bằng việc đóng góp một phần thu nhập.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
MINH MINH