Dự lễ có Đại tá Ksơr Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Krông Búk; đại biểu lãnh đạo xã Cư Pơng cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.
Quang cảnh lễ truy điệu.
Theo thông tin do người dân cung cấp, trong quá trình đào móng làm hàng rào, gia đình ông Nguyễn Đình Phục (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cũ) phát hiện một bọc tăng chứa hài cốt cùng nhiều di vật quân nhân gồm 1 tăng, 1 dây thắt lưng có in hình ngôi sao, dây dù và 1 ba lô bộ đội.
Trên cơ sở các thông tin được người dân cung cấp về phần mộ nói trên, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Krông Búk và UBND xã Cư Pơng tổ chức gặp gỡ các nhân chứng để xác minh và tổ chức an táng.
Các đại biểu dành phút mặc niệm.
Sau thời gian khảo sát và nắm bắt thông tin, đơn vị xác định phần mộ trên là hài cốt của liệt sĩ thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 25, Bộ tư lệnh B3.
Tại lễ truy điệu, đồng chí Y Nhất Kpă, Phó chủ tịch UBND xã Cư Pơng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ, khẳng định cán bộ và nhân dân địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đưa hài cốt liệt sĩ đến khu vực an táng.
Đại tá Ksơr Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk rút kinh nghiệm tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
Kết thúc buổi lễ, Đại tá Ksơr Lành tổ chức rút kinh nghiệm tổ chức Lễ truy điệu và an táng; yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về trình tự, nghi lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ theo phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm tổ chức trang trọng, thống nhất, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Tin, ảnh: BẢO TRUNG