Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu tham dự Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Về phía Quân khu 5 có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Nghi thức đón đoàn tại Cầu 14, Quốc lộ 14, xã Hòa Phú trong không khí trang nghiêm, xúc động đưa đón các anh về.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt dọc tuyến đường đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ. Trong tiếng nhạc trầm hùng và nghi thức quân đội trang nghiêm, đoàn xe tiến vào khu vực tổ chức lễ trong sự thành kính, lặng im đầy xúc động. Những vòng hoa tươi thắm, những nén hương được thắp lên như lời tri ân sâu nặng gửi tới các anh những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Lễ khâm liệm hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, trong mùa khô 2025–2026, Đội K51 đã triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia với nhiều nỗ lực vượt bậc. Đơn vị đã tổ chức xác minh hơn 506 nguồn tin, khảo sát, đào tìm tại 118 khu vực trọng điểm cùng nhiều vị trí nhỏ lẻ khác. Đây đều là những địa bàn rừng núi hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã không quản ngại khó khăn, băng rừng, lội suối, vượt đồi dốc, kiên trì đào bới hàng nghìn mét khối đất đá để tìm kiếm đồng đội. Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng tri ân sâu sắc, đơn vị đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Không ít người dân đã xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến giây phút thiêng liêng này, thể hiện tình cảm biết ơn và lòng tự hào đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.
Lực lượng vũ trang và nhân dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng với lòng thành kính.
Sự trở về của 27 liệt sĩ lần này không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình, người thân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị hòa bình, độc lập mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Qua đó, tiếp tục bồi đắp niềm tin, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, để lại dư âm sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự một minh chứng cho nghĩa tình, trách nhiệm và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Văn Thực