Ngày 22/11, tại rốn lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), từng đoàn xe cứu trợ chở thực phẩm và quần áo, chăn mền... đến với thôn trung tâm của xã. Đây là vùng chịu thiệt hại rất nặng nề.
Tâm lũ Hòa Thịnh đã qua cơn nguy cấp, nước đã rút dần nhưng mưa vẫn không ngừng trút xuống và xóm làng nhiều nơi vẫn còn mênh mông nước.
Sau khi lũ quét qua, con đường dẫn vào trung tâm xã Hòa Thịnh giờ chỉ còn là những vệt nứt toác. Mặt đường nhựa bị nước kéo sụp từng mảng lớn.
Hàng trăm người dân Hòa Thịnh đội mưa, đứng xếp hàng dài bên tuyến đường chính để chờ nhận cứu trợ. Có những cụ già, những em nhỏ co ro trong giá rét.
Trong lúc người dân hoạn nạn, các nhóm thiện nguyện đã vượt đường ngập, mang theo chăn mền, quần áo, sữa và gạo đến từng thôn xóm, giúp bà con tạm vượt qua những ngày đầu sau lũ.
Những bàn tay run rẩy đưa lên đón lấy những phần quà đầy ắp tình thương từ đoàn thiện nguyện như mì gói, sữa, quần áo, chăn, gạo, nước uống,…
“Nhà tôi chỉ còn trơ lại nền xi măng. Nhiều món đồ vùi trong bùn đất. Tài sản của gia đình đã trôi theo dòng nước, tôi không biết lấy gì dựng lại cuộc sống đây...”, bà Phan Thị Điệp (47 tuổi, người dân xã Hòa Thịnh), nghẹn ngào.
Ông Tạ Tấn Công, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho hay, địa phương chịu thiệt hại đặc biệt lớn, nhiều hộ dân mất trắng tài sản. Theo thống kê ban đầu, riêng thôn Phú Hữu đã có 7 người tử vong.
Ngay sau khi nước rút, các lực lượng chức năng cùng tổ chức, cá nhân và đoàn từ thiện đã có mặt hỗ trợ nhu yếu phẩm, ổn định tạm thời đời sống người dân Hòa Thịnh.
Thiếu tá Đinh Phạm Hoa (phảI), Trưởng Công an xã Đức Bình được tăng cường hỗ trợ tại rốn lũ Hòa Thịnh chia sẻ: “Chúng tôi có mặt ngay khi nước vừa rút, cảnh tượng thật xót xa, nhiều hộ không còn bất kỳ tài sản nào, hoàn cảnh rất khốn khó".
"Chúng tôi vừa phát nhu yếu phẩm, vừa động viên bà con cố gắng vượt qua những ngày này. Khó khăn còn rất dài, nhưng điều trước mắt là phải giúp người dân có cái ăn, cái mặc để đứng vững sau mất mát quá lớn này", thiếu tá Hoa nói
Một căn nhà ven đường ở rốn lũ Hòa Thịnh chỉ còn lại một mảng tường đổ nát, ngổn ngang.
Tính đến 15h ngày 22/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do mưa lũ. Hiện đã có 44 người tử vong, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Mưa lũ gây ngập khoảng 150.000 ngôi nhà, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, y tế, giáo dục và thủy lợi bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 1.000 tỷ đồng.
Ngọc Hùng