Dám 'chạy' và kiến tạo ước mơ: Nàng Khối trưởng Ngọc Minh truyền cảm hứng về tuổi trẻ trọn vẹn từng khoảnh khắc

Dám 'chạy' và kiến tạo ước mơ: Nàng Khối trưởng Ngọc Minh truyền cảm hứng về tuổi trẻ trọn vẹn từng khoảnh khắc
8 giờ trướcBài gốc
“Chạy” để kiến tạo tuổi trẻ rực rỡ
Khi được hỏi về định nghĩa “tuổi trẻ”, Ngọc Minh không ngần ngại dùng từ “chạy” – một động từ đầy tốc độ và nội lực. Cô lý giải: “Nghe có vẻ hối hả, bận rộn, nhưng mình cảm thấy tuổi trẻ chỉ có một lần nên muốn nó phải rực rỡ, mãnh liệt, thậm chí táo bạo, khác biệt. Sẽ có những lúc mệt mỏi, nhưng mình phải tận dụng hết những gì giai đoạn có 1-0-2 này mang lại”. Theo cô, đây là khoảng thời gian giao thoa đặc biệt giữa sự hiểu biết nhất định và chút bồng bột cần thiết, cho phép người trẻ dám mạo hiểm, thử những điều mà có thể khi trưởng thành sẽ không còn đủ dũng khí. Minh nhấn mạnh: “Nhận thấy bản thân có thế mạnh về giọng nói và niềm yêu thích với micro, mình quyết định thử đứng trên sân khấu, làm MC dẫn chương trình. Hay dù là sinh viên năm nhất, chưa biết liệu bản thân có khả năng gì, mình vẫn tham gia cuộc thi Tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao để thử sức".
Ngọc Minh quan niệm rằng, khi nào mình còn chạy được thì mình hãy cứ chạy.
May mắn của Minh là có một bệ phóng vững chắc từ gia đình. Cô gái trẻ khẳng định: “Mình tự hào khi sinh ra trong một gia đình bố mẹ cực kỳ ủng hộ con cái, luôn lắng nghe con thích gì, phù hợp với điều gì, và tạo điều kiện để con được phát triển". Ngay từ bé, cha mẹ đã tinh ý nhận ra năng khiếu nhỏ về giọng nói, khuyến khích con gái tham gia các cuộc thi MC, tranh biện. Chính những trải nghiệm ấy đã nhen nhóm trong mình tình yêu với sân khấu, truyền thông. “Một cuộc thi tranh biện dù ở xa, tốn kém, bố mẹ vẫn hết lòng ủng hộ để mình được trải nghiệm dẫu đôi khi chưa thực sự hiểu rõ về chuyên môn cuộc thi”, Minh chia sẻ.
Chính sự tin tưởng và những cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn trong gia đình đã sớm rèn giũa cho Minh tư duy đa chiều và tinh thần dám thử, như một viên ngọc quý cần mài giũa để tỏa sáng.
Bước ngoặt tuổi 18: Phá kén vươn ra thế giới
Quyết định "Bắc tiến" để theo đuổi ngành truyền thông là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Minh. Cô giải thích, Thủ đô là nơi tập trung nòng cốt của ngành nghề này. Dù việc sống xa nhà đầy thử thách nhưng Minh vẫn kiên quyết: “Mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn để đi tìm kiếm bản thân, bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn, một mình nơi Thủ đô”.
“Mình chọn truyền thông, chọn ra Bắc, chọn Ngoại giao là điểm đỗ để theo đuổi đam mê” câu nói ấy khắc họa rõ nét sự quyết tâm và bản lĩnh dám dấn thân của nữ sinh trẻ.
Ngay khi hòa nhập vào môi trường Học viện Ngoại giao, Minh đã không ngừng "tăng tốc" và thử thách. Cô bắt đầu hành trình rực rỡ tại cuộc thi Dav’s Leaders 2024 và bất ngờ trở thành Khối trưởng K51 Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại. Cô cũng tích cực ứng tuyển trở thành Gương mặt sinh viên, chủ động kết nối và học hỏi từ các thầy cô, anh chị đi trước. Một dấu mốc quan trọng là khi Minh mạnh dạn xung phong, cố gắng hết mình để giành suất tham gia Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 với vai trò Phóng viên ngay từ năm Nhất – một cánh cửa mở ra vô vàn cơ hội phát triển bản thân toàn diện.
Khối trưởng K51 Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại - Phan Ngọc Minh.
Nàng Khối trưởng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.
Không dừng lại ở đó, Minh còn là nhân sự nòng cốt của Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, tích cực tham gia tổ chức nhiều sự kiện quy mô như Dav Career Day 2025, Dav Games 2025, hay Quỹ Phát triển. Cô cũng chủ động thử sức với vai trò MC cho sự kiện Chào khóa mới. Dù từng đối mặt với nỗi lo lắng khi có quá đông ứng viên, Minh vẫn kiên quyết “quyết định thử sức thì sẽ làm hết sức mình”. Gần đây nhất, cô có cơ hội thực tập tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hiện thực hóa một phần ước mơ bấy lâu.
Hội sinh viên Học viện Ngoại giao.
Khi nhịp “tăng tốc” gặp giới hạn: Bài học về sự lắng nghe
Hành trình tuổi trẻ của Minh còn đối mặt với những thử thách thầm lặng. “Tuổi trẻ đi kèm với đam mê, nhưng cần gắn liền với trách nhiệm học tập, điểm số, công việc”, Minh trầm ngâm. Đó là bài toán nan giải mà bất kỳ người trẻ nào cũng phải đối mặt, và cô cũng không ngoại lệ.
Guồng quay hối hả của những trải nghiệm đôi lúc cũng chạm đến giới hạn. Có những ngày, lịch trình của cô nàng dày đặc từ sáng sớm với bài tập, tiểu luận, sau đó vội vã đến Diễn đàn để lấy tin, rồi lại tiếp tục trở về với vai trò MC vào buổi tối, cả ngày dài trôi qua trong vòng xoáy công việc, không một phút ngơi nghỉ. Đêm xuống, khi mọi hoạt động khép lại, Minh ngồi lặng lẽ giữa căn phòng, cảm giác trống rỗng và quá tải đột ngột ập đến. Chính khoảnh khắc tĩnh lặng đầy choáng váng đó đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh.
Ngọc Minh nhận ra: “Bản thân không thể mãi gồng mình "chạy" không ngừng nghỉ. Đã đến lúc mình cần một khoảng lặng, một không gian để ôm lấy và lắng nghe những tín hiệu từ chính nội tâm mình”.
Minh hiểu rằng mình không phải một "siêu nhân"; cô cũng cần được yếu đuối, được phép nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bởi khi quá tải khiến năng lượng tiêu cực, những điều từng là đam mê bỗng trở thành gánh nặng, áp lực, khiến niềm tin và cơ hội vụt mất. “Điều quan trọng là không nên coi sự công nhận của người khác là thước đo giá trị bản thân, mà phải học được cách tự công nhận chính mình và làm những điều mình tin tưởng”, Minh đúc kết. Từ đó, cô học cách sắp xếp ưu tiên, khéo léo từ chối những công việc không thực sự cần thiết, để dành không gian cho bản thân.
Minh cũng thẳng thắn thừa nhận có những lúc lạc lối, hoang mang trên con đường tìm kiếm bản ngã, bởi "có quá nhiều thứ để chọn, quá nhiều việc để làm, cuối cùng lại hóa ra không biết nên làm gì, mục tiêu thực sự là gì". Tuy nhiên, cô nhìn nhận sự lạc lối này một cách tích cực: “Cá nhân mình, lạc lối hay hoang mang không phải là thụt lùi. Đó là minh chứng cho việc mình sẵn sàng cho bản thân cơ hội lắng nghe, tìm kiếm bản thể, và qua đó, mình phát triển bản thân".
Đặc quyền của tuổi trẻ - được phép sai, nên sai sớm để nhận ra cái đúng sớm hơn, thay vì mãi giới hạn bản thân trong vùng an toàn.
Chân dung bản lĩnh: Sức mạnh từ niềm tin mãnh liệt
Sau tất cả những trải nghiệm, Minh đúc kết một triết lý sống đầy mạnh mẽ, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động: “Làm những điều mình tin, tin những điều mình làm". Cô khẳng định, chỉ khi có niềm tin vững chắc, chúng ta mới đủ can đảm, đủ động lực để thực hiện điều mình mong muốn, bất chấp khó khăn thử thách. Và khi đã tin, chúng ta mới có thể hoàn thành xuất sắc những trách nhiệm được giao phó.
Hành trình “tăng tốc” trưởng thành của Phan Ngọc Minh không chỉ là câu chuyện về một niềm đam mê cháy bỏng, mà còn là minh chứng sống động cho việc tuổi trẻ thực sự trọn vẹn khi chúng ta dám bước ra khỏi giới hạn, đối diện với bản ngã và học cách yêu thương chính mình. Mỗi người trẻ đều sở hữu một cung đường riêng để khám phá.
(Ảnh: NVCC)
Phương Thùy
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/dam-chay-va-kien-tao-uoc-mo-nang-khoi-truong-ngoc-minh-truyen-cam-hung-ve-tuoi-tre-tron-ven-tung-khoanh-khac-post1753814.tpo