Nghi phạm là một người đàn ông 37 tuổi gốc Algeria, đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ. Nghi phạm trước đó đã nằm trong danh sách theo dõi phòng chống khủng bố.
Tổng hợp hình ảnh tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: X
Tổng thống Emmanuel Macron mô tả vụ việc là "một hành động khủng bố Hồi giáo". Ông Macron cho biết "tinh thần đoàn kết của cả quốc gia" luôn dành cho nạn nhân và gia đình của họ.
Vụ tấn công ở Mulhouse xảy ra gần một khu chợ ven kênh. Một người đàn ông người Bồ Đào Nha, 69 tuổi, đã bị thiệt mạng. Ông là một người dân vô tội đã cố gắng can thiệp khi vụ tấn công xảy ra.
Đơn vị chống khủng bố của Pháp (PNAT) cho biết các cảnh sát địa phương là mục tiêu đầu tiên của nghi phạm. Trong khi tấn công, nghi phạm được cho là đã hét lên "Allahu Akbar" (Allah vĩ đại nhất).
PNAT cho biết họ hiện đang điều tra vụ tấn công này như một vụ giết người và cố ý giết người "liên quan đến một tổ chức khủng bố".
Các công tố viên cho biết nghi phạm đã có tên trong danh sách theo dõi phòng chống khủng bố. Danh sách này được gọi là FSPRT, tổng hợp dữ liệu từ nhiều cơ quan khác nhau về các cá nhân với mục đích ngăn ngừa sự cực đoan hóa.
Danh sách này được thiết lập sau các vụ tấn công đẫm máu vào tạp chí biếm họa Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái vào năm 2015.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau đã đến Mulhouse, tại đây ông cam kết sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt hơn sau vụ tấn công. Ông nói với kênh truyền hình TF1 rằng nghi phạm người Algeria lẽ ra đã phải trở về Algeria, nhưng chính phủ Algeria không chấp nhận tiếp nhận hắn ta.
Ông Retailleau cho biết Pháp đã cố gắng gửi nghi phạm về 10 lần, nhưng chính phủ Algeria không thay đổi quan điểm.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã chỉ trích di cư và "khủng bố Hồi giáo" là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tấn công. Theo ông, nghi phạm này đã đến Pháp vào năm 2014 và sau đó bị kết án vì ca ngợi khủng bố.
Cao Phong (theo DW, AJ, CNN)