Đam mê nghệ thuật chưa bao giờ là muộn

Đam mê nghệ thuật chưa bao giờ là muộn
18 giờ trướcBài gốc
Sinh viên Lê Đỗ Ngọc Ánh, lớp Thanh Nhạc C5, Cao đẳng Đà Nẵng quyết tâm chọn con đường nghệ thuật khi đã có gia đình và 2 em bé.
So với các bạn cùng lớp, Ánh là “đàn chị” – không chỉ bởi lớn tuổi hơn (sinh năm 1996) mà còn vì cô đã lập gia đình và là mẹ của hai con nhỏ. Trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, cùng dự với Ánh là cô con gái 4 tuổi, xúng xính trong bộ lễ phục cử nhân, chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ và đầy tự hào bên mẹ.
Lý do Ánh lựa chọn theo đuổi nghề Thanh nhạc bắt nguồn từ chính niềm đam mê nghệ thuật đã ấp ủ từ lâu. Trước đó, cô từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và đã đi làm lễ tân khách sạn, nhưng công việc không mang lại cho cô sự hứng thú.
Trong khi đó, tình yêu ca hát vốn là giấc mơ thuở nhỏ của cô lại bị gác lại vì từng lựa chọn nghề theo xu hướng số đông, cùng bè bạn trang lứa. Quyết định làm lại từ đầu, Ánh mạnh dạn chia sẻ ước mơ với chồng và bố mẹ và may mắn nhận được sự ủng hộ, hậu thuẫn vững vàng từ cả hai bên gia đình.
Lê Đỗ Ngọc Ánh và con gái đầu
Vào đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Ánh vừa sinh con đầu lòng, vừa quyết định đăng ký theo học ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng (nay là Cao đẳng Đà Nẵng). Những năm tháng ấy, cô vừa chăm con nhỏ, vừa miệt mài luyện thanh, học đàn; có khi tay dỗ con, miệng vẫn ngân nga câu hát.
Với Ánh, âm nhạc như chất phù sa bồi đắp tâm hồn, giúp hiện thực hóa giấc mơ nghệ thuật và lấp đầy những vất vả, lo toan của thời “con mọn”. Ngay cả năm cuối, khi bất ngờ mang thai lần hai, Ánh vẫn nỗ lực vừa ôm bụng bầu, vừa hoàn thành bảo vệ tốt nghiệp và sinh bé thứ hai khi con mới tròn hai tháng tuổi.
Với tâm niệm “thời gian không chờ đợi ai”, Ánh luôn cố gắng sắp xếp quỹ thời gian hợp lý để vừa học tập, vừa rèn luyện kỹ năng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thanh nhạc. Sự nhiệt huyết của các giảng viên chính là nguồn động lực lớn, “thổi lửa” giúp cô từng bước chạm tới ước mơ.
Lê Đỗ Ngọc Ánh cùng con gái lên nhận Bằng tốt nghiệp
Ba năm học là quãng thời gian Ngọc Ánh miệt mài rèn luyện kỹ năng, nỗ lực không ngừng để trưởng thành và chuyên nghiệp hơn mỗi ngày. Cô chủ động đi làm thêm tại các phòng trà, tham gia sự kiện văn hóa cuối tuần của thành phố như chương trình trên tàu Di sản Đà Nẵng – Huế, dạy hát, dạy đàn cho các em nhỏ tại trung tâm năng khiếu nhạc họa...
Việc trải nghiệm nhiều vị trí, môi trường làm việc khác nhau đã giúp Ánh tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế và ngày càng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.
Đặc biệt, môi trường học tập tại trường cũng như làm việc đã giúp Ánh được nâng cao về các kỹ năng quản trị cảm xúc trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng biểu diễn, kỹ năng xướng âm, nghe nốt nhạc và viết nốt nhạc, cảm âm trở nên thuần thục.
Chia sẻ về công việc sau khi tốt nghiệp, Ánh cho biết: “Em vẫn sắp xếp tốt thời gian để cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình. Với những kỹ năng nghề đã tích lũy, em tự tin có thể vừa giảng dạy tại trung tâm, vừa tranh thủ biểu diễn vào dịp cuối tuần. Thu nhập từ nghề cũng đủ để em trang trải cuộc sống, nhưng điều quan trọng nhất là em được sống đúng với đam mê nghệ thuật mà mình luôn mong ước.”
Còn với nam sinh viên Vũ Bá Hà (sinh năm 2002), tấm bằng tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành Guitar là thành quả khiến em cảm thấy hài lòng. Dù nghệ thuật là năng khiếu được nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng mãi đến năm 17 tuổi – khi đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn nghề – Hà mới bắt đầu nghiêm túc thử sức và tập luyện. Nhận thấy bản thân có tiềm năng, em quyết định theo học chuyên ngành Guitar tại trường.
Giống như nhiều sinh viên khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật, Hà luôn chủ động và sáng tạo trong quá trình rèn luyện, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội để thể hiện kỹ năng biểu diễn.
Em chia sẻ: “Chỉ có sự nỗ lực mới giúp em đạt được trình độ chơi đàn như hiện nay. Cứ luyện tập, trau dồi mỗi ngày, thì âm nhạc sẽ trở nên mượt mà trong từng bản nhạc.”
Sinh viên Vũ Bá Hà theo học ngành Guitar khi em 17 tuổi và khẳng định đúng hướng đi mình đã chọn
Chia sẻ về cơ hội việc làm, Hà cho biết: “Nghề này mang đến cho em nhiều cơ hội quý giá. Em đã đi dạy thêm, biểu diễn cùng các ban nhạc trong nhiều sự kiện, và thấy rằng âm nhạc không chỉ ý nghĩa với bản thân mà còn mang lại những cảm xúc thăng hoa, giúp cân bằng cuộc sống cho người nghe. Em mong muốn sau này có thể thành lập ban nhạc riêng, cùng đồng đội chia sẻ niềm đam mê với cộng đồng".
Với Hà, học âm nhạc không chỉ là cơ hội kiếm sống mà âm nhạc còn là nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống tinh thần, đặc biệt với trẻ em và những người dễ bị tổn thương, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Hà cho biết cậu rất vui khi thường xuyên được tham gia các sự kiện văn hóa, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Đại diện cho 26 sinh viên tốt nghiệp, sinh viên Sử Thanh Phương, tốt nghiêp loại Giỏi chuyên ngành Âm nhạc bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, nhà trường, các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, động viên cho các em học tập, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Phương bày tỏ rằng môi trường học tập nơi đây đã nuôi dưỡng và vun đắp, khơi nguồn cho sinh viên cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.
THU THỦY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/dam-me-nghe-thuat-chua-bao-gio-la-muon-156206.html