Để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo người dân từ khắp nơi đã đổ về Công viên Thành phố mới Bình Dương, háo hức hòa mình vào không gian nghệ thuật tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc.
Điểm nhấn đặc sắc của chương trình là phần tái hiện lịch sử đầy xúc động, khắc họa những năm tháng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam nói chung và quân, dân Bình Dương nói riêng, tiến tới giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Dấu ấn lịch sử ngày 30/4/1975, khoảnh khắc xe tăng tiến về Dinh Độc Lập húc tung cánh cổng, đã được tái hiện một cách sinh động, đưa khán giả trở về với thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bên cạnh những màn múa, hát tái hiện lịch sử, Ban tổ chức còn khéo léo lồng ghép vào chương trình các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được trình bày bởi những ca sĩ nổi tiếng và được yêu mến như Hòa Minzy, Nguyễn Phi Hùng, Isaac, Đức Phúc…
Sau chương trình văn nghệ đặc sắc, hàng ngàn người dân Bình Dương đã háo hức đổ về đường Hùng Vương từ rất sớm để chờ đợi màn trình diễn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút. Ai nấy đều mong muốn được chiêm ngưỡng những bông pháo rực rỡ sắc màu, tô điểm cho đêm hội chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đúng 21h, tiếng pháo đầu tiên vang lên, mở màn cho màn trình diễn pháo hoa tầm thấp với 150 giàn. Những chùm pháo hoa nối tiếp nhau bung nở trên bầu trời đêm, tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp và đầy ấn tượng.
Người dân Bình Dương đã thực sự mãn nhãn trước vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của những màn pháo hoa, khép lại một đêm kỷ niệm đáng nhớ và tràn đầy niềm tự hào.