Trong lúc đồng bào rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bộ đội kịp thời có mặt. Cán bộ, chiến sĩ đến với dân bằng trách nhiệm, nghĩa tình với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Giữa màn mưa trắng xóa, đất đá sạt lở, nước lũ dâng cao, chia cắt con đường độc đạo lên Trà My, Trà Leng. Nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 vẫn lặng lẽ vượt dốc, băng rừng, bám trụ những nơi xung yếu, khôi phục mạch máu liên lạc bị đứt gãy.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn Thông tin 575 đã điều động xe thông tin cơ động VSAT cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực.
Đường cơ động đến hiện trường phải băng qua nhiều khu vực sạt lở, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 270 và các lực lượng địa phương để khắc phục, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Dưới cơn mưa ẩm ướt, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị được tiến hành thường xuyên.
Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, lính Thông tin vẫn kiên trì, đội mưa, căng mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu.
Vừa khôi phục liên lạc, vừa bảo đảm đường truyền và truyền hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở về Sở chỉ huy Quân khu phục vụ chỉ đạo, điều hành.
“Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống” là khẩu hiệu, phương châm hành động của lính Thông tin. (Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra xe thông tin cơ động).
Trong tiếng gió rít, mưa gào, trạm thu - phát sóng dã chiến được dựng lên, khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng cô lập. Mang trên mình truyền thống “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống để giữ vững mạch máu thông tin chỉ huy, điều hành của Quân khu 5 là mệnh lệnh từ trái tim của người lính thông tin.
Tin, ảnh: QUANG HÙNG