Vợ chồng son tập 600 phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Đặng Thị Bích Linh (45 tuổi, quê Cà Mau) và Vincenzo Lanzadoro (71 tuổi, đến từ Ý). Họ đã có 22 năm “về chung một nhà” và hiện tại đi về giữa 3 nước Việt Nam, Ý, Mỹ.
Cặp đôi hơn kém nhau 26 tuổi. Ảnh: cắt từ clip
22 năm về trước, Vincenzo đến Việt Nam kinh doanh. Vì nói tiếng Việt kém, ông cần một thông dịch viên hỗ trợ giao tiếp với các nhà sản xuất. Sau một hồi tuyển chọn, ông đã có cơ duyên làm việc với chị Bích Linh.
Lần đầu gặp ông Vincenzo, Bích Linh mới ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Trong đôi mắt của một cô gái mới lớn, người đàn ông ngoại quốc đã giỏi lại rất "ngầu". Tuy nhiên, chị cũng chỉ xem đó là quan hệ sếp – nhân viên.
“Đi làm việc chung, thấy con gái Việt Nam rất đẹp, rất giỏi nên anh ấy đã cua mình”, Linh kể.
Bích Linh kể, Vincenzo không phải người đàn ông lãng mạn, thích thể hiện tình cảm bằng lời nói. Sau 1 năm quen biết, ông đưa chị đến nhà hàng ăn tối, chủ động cầm tay và hôn. Đó là dấu mốc xác nhận, cặp đôi chính thức hẹn hò.
Họ đã có 22 năm sống chung dưới một mái nhà. Ảnh: cắt từ clip
Sau đó, Vincenzo đi Mỹ 3 tuần. Khi trở lại, ông mang theo một chiếc nhẫn, giấu trong túi quần. Khi phát hiện ra, Bích Linh chủ động đeo vào tay mình và xác nhận, đây chính là nhẫn cầu hôn.
“Sau này mình mới biết, đó là chiếc nhẫn anh ấy mua tặng mẹ, cũng khá lâu rồi. Khi mẹ qua đời đã để lại chiếc nhẫn này và anh ấy dành tặng cho mình. Mình không biết giá trị của nó nhưng rất trân quý, đeo mãi cho đến giờ”, Bích Linh kể.
Ngày Bích Linh đưa bạn trai về quê nhà Cà Mau ra mắt cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Khi gặp Vincenzo, bố mẹ chị vui vẻ, thấu hiểu nhưng gia đình bên nội lại không đồng ý.
“Mọi người phản ứng dữ lắm. Anh ấy nghe um sùm nên sợ. Anh ấy hỏi mình, mình dịch lại, nói cho anh ấy hiểu sự việc. Anh ấy nắm tay mình đi liền, dẫn mình xuống xuồng đi luôn trong ngày hôm đó”, Bích Linh kể lại.
Sau lần ra mắt, cặp đôi quyết định tự vun vén hạnh phúc. Họ sang Mỹ sống và làm việc, 4 năm sau mới trở lại Việt Nam.
Cuộc hôn nhân của Bích Linh và chồng ngoại quốc rất êm đềm. Chồng cô thuộc tuýp người sống tình cảm, luôn đặt vợ con lên hàng đầu.
Cặp đôi có cuộc hôn nhân êm đềm. Ảnh: cắt từ clip
Vincenzo tự nhận, ông là người không thích sự trì trệ, không thích ở mãi một nơi. Ông thích đi nhiều nơi, làm nhiều việc, khao khát sự hiểu biết và điều này đôi khi khiến vợ cảm thấy bất ổn.
Tuy nhiên, suốt những năm tháng qua, họ đã cùng nhau học hỏi nhiều điều để cuộc sống tốt hơn.
Cuối chương trình, Vincenzo nhắn nhủ với vợ: “Anh xin lỗi nếu như chưa bao giờ anh thấy đủ, anh làm mọi thứ để thể hiện tình yêu đối với em. Không chỉ nói mà còn là những việc anh làm”.
Thanh Minh