Xuất hiện trong đoạn video, Tuấn Trần - người đóng vai nam chính trong phim bày tỏ sự cảm kích dành cho đạo diễn Mo Hong-jin bởi cách làm phim truyền tải thông điệp nhân văn, giàu cảm xúc.
“Tôi từng được xem một vài sản phẩm của đạo diễn Mo Hong-jin, đa số là những bộ phim tâm lý nặng nhưng anh ấy kể một cách rất tích cực. Tôi thích cách làm phim này và sau khi tìm hiểu vai diễn Hoan thì tôi gần như bị chinh phục hoàn toàn bởi cảm xúc nhân vật. Đây là một vai diễn ‘lạ’ nhất từ trước đến giờ của tôi." - Tuấn Trần bộc bạch.
Trong khi đó, nói về quá trình tham gia dự án phim ý nghĩa này, nữ nghệ sĩ Hồng Đào cho biết bản thân cô đặc biệt quan tâm đến yếu tố kịch bản và tính hợp lý trong câu chuyện. Với "Mang mẹ đi bỏ", cô đánh giá cao kịch bản khi mọi chi tiết xoay quanh người mẹ - nhân vật Lê Thị Hạnh đều được xây dựng rất hợp lý.
Tuy vậy, nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ sự băn khoăn về cách đạo diễn Hàn Quốc tiếp cận và khai thác hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên màn ảnh. Do đó, trong suốt quá trình làm việc, hai bên đã nhiều lần trao đổi, phân tích và tranh luận để đảm bảo rằng dù là dự án hợp tác quốc tế thì bộ phim vẫn giữ được tinh thần và cái hồn của người Việt.
Về phần Jung Il-woo - nam diễn viên xứ sở Kim chi tham gia diễn xuất trong phim, anh tiết lộ sẽ đảm nhận vai Jeong-min - người chồng thời trẻ của nhân vật Lê Thị Hạnh. Vai Lê Thị Hạnh thời trẻ do nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc đóng. Vì vậy cả hai có cơ hội sánh vai bên nhau trong hàng loạt phân cảnh lãng mạn được ghi hình tại Hàn Quốc.
Nói về vai diễn này, nam diễn viên chia sẻ: “Jeong-min là mối tình đầu của Lê Thị Hạnh, đồng thời đại diện cho quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ấy. Khi làm việc cùng Juliet Bảo Ngọc, tôi thật sự ấn tượng với sự chăm chỉ và tâm huyết của cô ấy. Chính điều đó khiến tôi càng phải nỗ lực hơn để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất”.
Bên cạnh câu chuyện mẫu tử đầy cảm xúc và những phân cảnh lãng mạn về tình yêu đôi lứa, "Mang mẹ đi bỏ" còn mang đến lát cắt ấm áp về tình bạn và tình người trong xã hội hiện đại. Đại diện cho khía cạnh này là nhóm bạn thân hài hước của nhân vật Hoan (Tuấn Trần đóng), do các nghệ sĩ Quốc Khánh (vai Tuấn), Lâm Vỹ Dạ (vai Châu), Hải Triều (vai Ánh Dung) và Hoàng Xuân Vinh (vai Minh) đảm nhận.
Quốc Khánh hài hước chia sẻ, Tuấn Trần có giữ một lời hứa với anh rằng hễ mình quay phim nào mà cần một người bạn, thì người đó chắc chắn phải là Quốc Khánh. "Mang mẹ đi bỏ" vì thế đánh dấu lần thứ 4 cả hai hợp tác trong vai bạn thân, sau 3 bộ phim điện ảnh là: "Bố già", "Mai" và "Móng vuốt". Nhờ quá trình làm việc chung trước đó, cả hai đã dần hình thành sự ăn ý trong diễn xuất, mang đến những thước phim tự nhiên và dí dỏm.
Tập hậu trường cũng hé lộ một khoảnh khắc hài hước khi Hoàng Xuân Vinh và Quốc Khánh đều chấp nhận để Tuấn Trần tự tay cắt tóc thật nhằm phục vụ cho một trong những cảnh quay gây cười nhất phim. Không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả, cảnh quay này còn cho thấy tinh thần lăn xả, không ngại hy sinh ngoại hình vì vai diễn của các diễn viên.
Nói về sự “hợp rơ” của nhóm bạn thân trên phim, nam diễn viên Hải Triều cho biết, anh cảm nhận nhóm bạn này thân thiết đến mức cũng không cần đến kịch bản, vì ai cũng đã nắm rất rõ, lên phim trường là chỉ cần nhập tâm là y hệt như một nhóm bạn thật sự, rất dễ thương và tự nhiên. Sự phối hợp ăn ý và không khí làm việc gần gũi giữa các diễn viên cũng là yếu tố quan trọng giúp tạo nên màu sắc tươi tắn, dí dỏm cho bộ phim.
"Mang mẹ đi bỏ" khắc họa hành trình đầy cảm xúc của một người con trai khi chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Lấy căn bệnh đang dần trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng làm chất liệu trung tâm, bộ phim là tâm huyết của đạo diễn - biên kịch Mo Hong-jin, được ấp ủ và phát triển trong suốt 3 năm. Thông qua câu chuyện mẫu tử sâu sắc, những thước phim truyền tải thông điệp mạnh mẽ về giá trị của gia đình, đồng thời mở rộng ra các khía cạnh tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.
Một số hình ảnh trong phim:
Ý An