Làn sóng tranh cãi đang bùng nổ tại Hàn Quốc sau thông báo liên quan đến màn trình diễn trở lại của BTS dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tại khu vực Quảng trường Gwanghwamun.
Theo truyền thông xứ kim chi, ngày 1/3 (giờ Hàn Quốc), thông tin Cung điện Gyeongbokgung sẽ đóng cửa hoàn toàn trong ngày tổ chức sự kiện đã khiến dư luận dậy sóng. Không chỉ cung điện, bãi đỗ xe tại đây cũng ngừng hoạt động, trong khi Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc lân cận cũng tạm thời đóng cửa.
Trước đó, Cơ quan Di sản Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp vào ngày 25/2 do Giám đốc Heo Min chủ trì để rà soát các phương án đảm bảo an toàn. Phía cơ quan này cho biết buổi biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun - một không gian mang tính biểu tượng của quốc gia được kỳ vọng trở thành cơ hội quảng bá "Di sản Hàn Quốc" ra toàn cầu, do đó cần triển khai kế hoạch quản lý an toàn ở mức cao nhất.
Trong ngày diễn ra concert, toàn bộ nhân sự sẽ được đặt trong tình trạng khẩn cấp, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt. Chính quyền cũng tăng cường điều tiết giao thông, giám sát camera và kích hoạt "Đội ứng phó khẩn cấp cho Di sản Cung điện và Lăng mộ Hoàng gia". Các khu vực trọng điểm như cổng Yeongchumun, cổng Gwanghwamun và cổng Geonchunmun sẽ được kiểm tra chuyên sâu nhằm bảo vệ di tích.
Không dừng lại ở đó, nhiều chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong, bao gồm nhạc kịch Anna Karenina, vở Bliss & Jackie của Đoàn Ballet Thủ đô Seoul và kịch The Wasp cũng buộc phải tạm hoãn.
Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 230.000 người có thể tập trung từ khu vực sân khấu đến khu vực Deoksugung, và con số có thể lên tới 260.000 người ở khu vực Sungnyemun, nơi dự kiến diễn ra hoạt động trình chiếu LED quy mô lớn.
Tuy nhiên, chính quy mô "chưa từng có" này lại châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao một buổi biểu diễn của nhóm nhạc lại kéo theo việc đóng cửa hàng loạt địa điểm văn hóa - du lịch quan trọng. Không ít ý kiến cho rằng việc ưu tiên không gian di sản cho một sự kiện âm nhạc là "quá đà", thậm chí "vượt giới hạn".
- Sao họ lại tổ chức buổi hòa nhạc ở đó chứ?
- Thật sự, tại sao họ lại làm đến mức này?
- Haha, chúng ta có thực sự cần phải nói đến mức này không vậy?
- Sao họ lại phải làm đến mức đó? Thật là nực cười.
- Ôi trời, chuyện này thật là quá lố bịch, nghiêm túc đấy.
- Sao họ lại làm ầm ĩ chuyện này lên vậy?
Bên cạnh những bình luận hoài nghi về tính cần thiết của các biện pháp đặc biệt, một bộ phận cư dân mạng còn cho rằng quyết định này gây ảnh hưởng trực tiếp đến khách du lịch và những khán giả đã đặt vé xem các chương trình nghệ thuật khác từ trước.
Trong khi đó, người hâm mộ BTS lại cho rằng quy mô toàn cầu của nhóm hoàn toàn xứng đáng với sự chuẩn bị ở cấp độ quốc gia, đồng thời nhấn mạnh hiệu ứng quảng bá văn hóa mà sự kiện có thể mang lại.
Hiện phía công ty quản lý của BTS vẫn chưa đưa ra tuyên bố bổ sung giữa lúc tranh cãi tiếp tục leo thang, biến màn trình diễn trở lại lần này không chỉ là sự kiện âm nhạc được mong chờ, mà còn trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về ranh giới giữa giải trí đại chúng và không gian di sản quốc gia.
Hoài Thương