Trong sắc xuân rộn rã và niềm tin về một năm mới bứt phá, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất năm 2026 đã khép lại hành trình 12 ngày, trở thành nhịp cầu kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu Việt tới đông đảo người dân và doanh nghiệp cả nước. Không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ còn là hành trình hội tụ tinh hoa văn hóa, nơi những giá trị truyền thống của ba miền Bắc, Trung, Nam cùng tỏa sáng trong không gian rực rỡ của Nhà triển lãm Kim Quy.
Lễ bế mạc hội chợ diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi, như một khúc khải hoàn khép lại mùa xuân đầu tiên của chuỗi sự kiện. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của hội chợ đã mang đến những sắc màu âm nhạc và vũ điệu đậm đà bản sắc, vừa rộn ràng, tươi vui, vừa lắng đọng, sâu sắc.
Chương trình nghệ thuật mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc xuân rực rỡ, sôi động.
Điểm nhấn tại lễ bế mạc là các hoạt cảnh dân gian mang đậm hồn Tết Việt. Những làn điệu dân ca quen thuộc hòa quyện cùng vũ điệu truyền thống mạnh mẽ, tạo nên bức tranh mùa xuân sống động. Trong đó, hoạt cảnh “Táo du xuân” với sự biểu diễn của NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, mang tiếng cười hân hoan, dí dỏm và không khí đoàn viên, gần gũi. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội cùng lối diễn duyên dáng, hài hước đã khiến khán giả nhiều phen bật cười, đồng thời cảm nhận rõ nét không khí Tết cổ truyền đang đến rất gần.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, hoạt cảnh “Rước kiệu Táo về chầu” (Dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia, Vũ đoàn PL, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NS Vân Dung) được dàn dựng công phu, kết hợp giữa dàn nhạc dân tộc, vũ đoàn và các nghệ sĩ biểu diễn. Âm thanh rộn rã của trống, chiêng, đàn dân tộc cùng những bước vũ đạo uyển chuyển đã tái hiện không khí lễ hội truyền thống, vừa trang nghiêm, vừa tươi vui. Hoạt cảnh như lời cầu chúc cho một năm mới bình an, thịnh vượng, cho mỗi gia đình và đất nước.
Dàn Táo quân khuấy động không khí lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Bên cạnh những tiết mục mang đậm sắc màu dân gian, chương trình còn đem đến những màn trình diễn hiện đại, trẻ trung, phản ánh nhịp sống đương đại và tinh thần hội nhập của âm nhạc Việt. Mashup “Thanh âm miền núi, Về bản ăn Tết” của rapper Double2T, nghệ sĩ Cao Thanh Thảo My, Xệ Xệ, Vũ đoàn AC, mang đến âm hưởng núi rừng tươi mới, phóng khoáng, tái hiện không khí rộn ràng của những bản làng ngày xuân. Những tiết tấu sôi động, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân gian, đã khuấy động khán phòng bằng nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới.
Tiết mục “Kén cá chọn canh” của ca sĩ Hòa Minzy, Vũ đoàn AC, lại mang sắc thái vui tươi, duyên dáng, gợi nhớ đến những câu chuyện tình yêu, hò hẹn trong không khí hội xuân. Trong khi đó, “Lý miền Trung” của nghệ sĩ Thu Hằng, Hồng Duyên, Vũ đoàn PL, đem đến những giai điệu mộc mạc, sâu lắng, như lời tự sự của miền đất nắng gió. “Sông Đakrông mùa xuân về” của ca sĩ Trọng Tấn, Tấn Đạt, Vũ đoàn PL, lại mở ra bức tranh Tây Nguyên hùng vĩ, rộn ràng sắc xuân, nơi tiếng hát vang lên như lời gọi của đại ngàn. Cùng với đó là màn trình diễn “Xuân quê tôi” của ca sĩ S.T Sơn Thạch, Vũ đoàn PL, mang giai điệu rộn ràng, tươi sáng như lời chúc năm mới gửi đến mọi miền đất nước…
Một số hình ảnh tại chương trình:
Nét duyên dáng của các Táo Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười.
Mashup “Thanh âm miền núi, Về bản ăn Tết” của rapper Double2T, nghệ sĩ Cao Thanh Thảo My, Xệ Xệ, Vũ đoàn AC, mang đến âm hưởng núi rừng tươi mới, phóng khoáng.
Tiết mục “Kén cá chọn canh” của ca sĩ Hòa Minzy, Vũ đoàn AC gợi nhớ đến những câu chuyện tình yêu, hò hẹn trong không khí hội xuân.
Hồng Phượng - Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc