Cựu đội trưởng Roy Keane đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào Bruno Fernandes và các đồng đội sau khi Manchester United hứng chịu thất bại 1-4 trước Newcastle tại sân St James' Park – một kết quả đánh dấu cột mốc buồn: Man United sẽ kết thúc mùa giải với số điểm thấp nhất trong lịch sử Premier League.
Sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận: "Chỉ trích là điều dễ hiểu vì CLB này chưa từng rơi vào tình cảnh như thế này," đồng thời cố gắng khích lệ tinh thần toàn đội trước trận lượt về vòng tứ kết Europa League gặp Lyon vào giữa tuần này.
Dàn sao Man United yếu cả thể chất lẫn tinh thần
Tuy nhiên, Roy Keane không bị thuyết phục và tiếp tục công kích đội bóng cũ trên Sky Sports: "Bruno thì luôn lên tiếng, nhưng giờ nó chỉ còn là những lời sáo rỗng. Tôi không biết liệu còn ai có thể tin vào những bài phát biểu sau trận của dàn sao Man United nữa không, bởi tôi không chắc họ là một tập thể trung thực. Bruno Fernandes luôn nói về niềm tin vào đồng đội, nhưng những đồng đội thực sự phải biết yêu cầu lẫn nhau, thúc đẩy nhau. Họ yếu cả thể chất lẫn tinh thần.
HLV Amorim tiếp tục gánh chịu thất bại vì yếu kém của học trò. Ảnh: GETTY.
Đây không phải là những người đồng đội, họ chính là những kẻ bịp bợm. Bruno là một cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi vẫn đặt dấu hỏi về vai trò thủ lĩnh của cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy không nhận được sự hỗ trợ nào xung quanh. Newcastle đã chơi quá hay, còn Man United thì yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần. Ruben Amorim chắc chắn đang vò đầu bứt tóc, không thể tin được đội bóng này tệ đến thế”.
Thất bại trước Newcastle là trận thua thứ 14 tại Premier League mùa này của Quỷ đỏ – ngang bằng kỷ lục tệ hại nhất trong một mùa giải của họ ở kỷ nguyên giải đấu này. Dù từng có những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây và tưởng như đang tìm lại phong độ, thất bại này một lần nữa dội gáo nước lạnh vào thầy trò Amorim ngay trước thềm trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải – lượt về tứ kết Europa League gặp Lyon trên sân nhà.
Bruno Fernandes chia sẻ: "Tôi hiểu những ý kiến chỉ trích. Chúng tôi không ngốc, chúng tôi biết vị trí hiện tại và hiểu vì sao dễ bị phê phán – bởi vì CLB này chưa từng trải qua giai đoạn như vậy. Khi bạn chơi cho Manchester United, bạn phải chấp nhận áp lực đó. Chúng tôi chơi hay nhất ở những trận quyết định, nơi cả thế giới dõi theo. Chúng tôi là Man United, chúng tôi phải thể hiện điều đó. Và tôi chắc chắn toàn đội sẽ đoàn kết vượt qua”.
Roy Keane tiếp tục công kích Bruno và dàn sao Man United. Ảnh: GETTY.
MU cứu vãn mùa giải
Sau màn chỉ trích dàn sao Man United của cựu đội trưởng Roy Keane, ngôi sao cũ Nicky Butt cũng nặng lời phê phán lão tướng Christian Eriksen vì màn trình diễn mờ nhạt trong thất bại ê chề. Tiền vệ người Đan Mạch, năm nay 33 tuổi, tỏ ra lép vế hoàn toàn so với tuyến giữa đầy sức mạnh và tốc độ của Newcastle, đặc biệt trong hiệp hai khi Quỷ đỏ hoàn toàn đánh mất thế trận.
Nicky Butt, được phát hiện ngồi cạnh hai huyền thoại của Newcastle là Alan Shearer và David Ginola trên khán đài, đã đưa ra những bình luận gay gắt trên sóng Premier League Productions. Cựu tiền vệ này cho rằng dàn sao Man United ra sân như thể không quan tâm đến kết quả, đồng thời chỉ ra vấn đề lớn về thể lực và tinh thần trong đội hình của HLV Ruben Amorim.
“Thật dễ để ngồi đó và xin lỗi”, Butt nói, “Nhưng nếu đã ra sân thi đấu, bạn phải làm điều gì đó để thay đổi cục diện. Tôi không mong Man United đến đây và giành chiến thắng. Newcastle là đội bóng tốt hơn, sở hữu những cá nhân chất lượng hơn, có sức mạnh, tốc độ vượt trội.
Lão tướng Erikson bị chê bai trong trận thua thảm Newcastle. Ảnh: GETTY.
Tôi không hiểu tại sao Man United lại ra sân và để mọi thứ diễn ra như vậy. Tôi từng đến đây và thua 0-5, chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng để mọi chuyện diễn ra mà không phản kháng thì là chuyện khác. Tôi không thấy một pha tranh chấp quyết liệt nào, không thấy bất kỳ cầu thủ nào dám đối đầu. Dàn sao Man United phải thể hiện rằng mình không chấp nhận thất bại một cách dễ dàng. Họ chỉ đơn giản là buông xuôi và để đối phương đánh bại. Họ thiếu sức mạnh, thiếu tốc độ. Thật đáng buồn khi phải chứng kiến điều đó. Eriksen từng là một cầu thủ đẳng cấp, nhưng giờ cậu ấy không thể di chuyển, không thể chạy nổi. Thật vô lý”.
Man United hiện đã thua 14 trận tại Premier League mùa này, cân bằng với kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử giải đấu của họ (cũng 14 trận ở mùa trước). Lần gần nhất họ để thua nhiều hơn là mùa 1989-1990 với 16 trận thua trong 38 vòng đấu.
Sau chuỗi trận bất bại cùng Sporting Lisbon ở giải Bồ Đào Nha, HLV Ruben Amorim đã phải nếm trải 10 thất bại kể từ khi nhậm chức tại Old Trafford. Cơ hội cuối cùng để cứu vãn mùa giải của ông và dàn sao Man United là trận lượt về tứ kết Europa League gặp Lyon giữa tuần này, nơi họ bước vào cuộc chiến sống còn sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, vốn bị phủ bóng bởi hai sai lầm nghiêm trọng của Onana cùng vụ lùm xùm với Nemanja Matic.
NGỌC ANH