Dằn vặt sau quả phạt đền hỏng ăn ở chung kết Nations League, thủ quân Morata để ngỏ khả năng giã từ ĐT Tây Ban Nha

Dằn vặt sau quả phạt đền hỏng ăn ở chung kết Nations League, thủ quân Morata để ngỏ khả năng giã từ ĐT Tây Ban Nha
7 giờ trướcBài gốc
Trong bộ phim tài liệu, Alvaro Morata cho biết khoảnh khắc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn Dortmund ở trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 đã hủy hoại anh. Kết quả thua chung cuộc 4-5 khiến Atletico bị loại, và anh đã trong phòng thay đồ rất lâu chỉ để khóc.
Đau khổ vì trở thành tội đồ, Morata càng căng thẳng hơn trước áp lực truyền thông cùng những lời chỉ trích, lăng mạ nhắm vào anh và gia đình. Vợ của Morata, Alice Campello tiết lộ, sự lăng mạ đến từ bất kỳ đâu, có thể ở sân vận động, trên phố hay mạng xã hội. Tất cả những điều này khiến Morata suy sụp. "Anh ấy nói với tôi rằng chỉ cần chạm vào quả bóng cũng khiến anh ấy lo lắng", Campello cho biết.
Morata thì chia sẻ: “Tôi sợ mọi thứ. Tôi có rất nhiều suy nghĩ khủng khiếp và tự hủy hoại bản thân. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc giả vờ chấn thương để không lên tuyển trong đợt EURO 2024. Tâm trí tôi nghĩ ra đủ thứ để tránh xa những thứ khiến tôi đau khổ".
Theo Morata, chứng trầm cảm của anh bắt đầu trầm trọng vào cuối mùa 2023/24 ở Atletico.
Được vợ thuyết phục, Morata đã gặp bác sỹ tâm lý để điều trị kết hợp dùng thuốc. Anh cũng nhận được sự ủng hộ từ đồng đội cũ Andres Iniesta, người mắc chứng trầm cảm khi còn nhỏ, và Luis de la Fuente, HLV ĐT Tây Ban Nha đã nói rằng rất cần anh để hoàn thiện đội hình.
Morata đã vượt qua giai đoạn căng thẳng và dẫn dắt la Roja đến chức vô địch EURO 2024, sau đó rời Tây Ban Nha, chuyển đến Italia để khoác áo Milan (nửa cuối mùa vừa rồi chơi cho Galatasaray theo dạng cho mượn).
"Sau khi đăng quang EURO, tôi nghĩ mọi người sẽ tôn trọng chúng tôi hơn", đội trưởng La Roja nói. Tuy nhiên những lời la ó vẫn xuất hiện, và lại bùng nổ một lần nữa sau trận chung kết Nations League 2024/25 với Bồ Đào Nha. Ở loạt đá luân lưu, Morata sút quá nhẹ và đơn giản, khiến thủ môn Diego Costa cản phá dễ dàng.
Morata từng nghĩ rằng chức vô địch EURO sẽ giúp cải thiện tình hình.
"Tôi chỉ có thể tự trách bản thân với cú sút quá tệ. Tôi cảm thấy có lỗi với các đồng đội và muốn khóc thật lớn", anh nhớ lại, sau đó nghĩ về tương lai ở đội tuyển.
"Có đáng không khi mỗi lần tôi trở lại Tây Ban Nha cùng gia đình, đó lại là những trải nghiệm không mấy dễ chịu bởi sự chế giễu, xúc phạm và cười nhạo", Morata nói, "Và, liệu có đáng không khi khoác áo đội tuyển chỉ để nhận lấy sự xúc phạm và la ó? Tôi cho là không đáng. Nhiều khả năng tôi sẽ không có mặt ở đội tuyển trong lần tập trung tới".
Ra mắt đội tuyển từ năm 2014, Morata đã có 86 lần khoác áo La Roja và đứng thứ tư trong danh sách ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại với 37 pha lập công. Chỉ cần thêm 1 bàn nữa, anh sẽ cân bằng thành tích của Fernando Torres và vươn lên vị trí thứ ba.
Thanh Hải
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/dan-vat-sau-qua-phat-den-hong-an-o-chung-ket-nations-league-thu-quan-morata-de-ngo-kha-nang-gia-tu-dt-tay-ban-nha-post1752029.tpo