Dân vũ gắn kết sinh viên

Dân vũ gắn kết sinh viên
2 giờ trướcBài gốc
Tiết mục dân vũ của Trường Đại học Sư phạm tại Ngày hội dân vũ do Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên tổ chức.
Trên các sân trường, dân vũ đã trở thành hoạt động ngoại khóa phổ biến, dễ tiếp cận, không yêu cầu kỹ thuật cao, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tham gia, rèn luyện sức khỏe và gắn kết trong tập thể lớp, khoa. Nhờ tính linh hoạt và tinh thần tập thể, dân vũ dần trở thành nội dung sinh hoạt quen thuộc tại nhiều cơ sở giáo dục trong tỉnh.
Ngày 23-11 vừa qua, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội Dân vũ thu hút sự tham gia của 7 đơn vị với hơn 1.500 sinh viên. Từ sáng sớm, sân Đại học Thái Nguyên đã ngập tràn tiếng nói cười rộn rã. Giữa không khí se lạnh đầu đông, những nhóm sinh viên trong trang phục năng động, khỏe khoắn hối hả chỉnh lại khăn quàng, tết vội mái tóc và cùng nhau ôn lại từng nhịp nhảy. Những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tự tin hòa trong tiếng nhạc khiến cả không gian như bừng lên sức sống.
Mỗi đơn vị mang đến Ngày hội hai bài dự thi, trong đó có một bài bắt buộc: Những trái tim Việt Nam. Chủ đề chung của hội thi: tình yêu quê hương, đất nước; tinh thần trẻ sáng tạo; khát vọng cống hiến, được thể hiện sống động trên sân khấu.
Khán giả đã trải qua không ít cảm xúc khi theo dõi các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu. Ở bài bắt buộc Những trái tim Việt Nam, hình ảnh hàng trăm sinh viên đồng loạt đặt tay lên ngực, cất cao câu hát “Ta chẳng ngại dâng hiến, ta chẳng ngại hу sinh. Tổ quốc ơi! Hãy kêu tên tôi!” khiến người xem như cảm nhận rõ nhịp đập tự hào của tuổi trẻ. Từ những đôi mắt kiên định đến những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, tất cả tạo nên không khí thiêng liêng và đầy xúc cảm.
Ở phần tự chọn, mỗi đơn vị lại chọn một màu sắc riêng. Sinh viên Trường Đại học Y - Dược trẻ trung, rực rỡ với những bài nhạc trẻ. Sinh viên Trường Ngoại ngữ mang tới tiết mục tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Còn sinh viên Trường Đại học Khoa học lại khiến cả sân trường lắng lại với khoảnh khắc tiếng Bác Hồ vang lên trong nền nhạc Tuyên ngôn Độc lập, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đội hình sinh viên trong trang phục áo Đoàn.
Sinh viên khoác áo Đoàn thể hiện bài nhảy đầy cảm xúc.
Bạn Đỗ Thị Bình, Lớp Dược K19A, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết: Tham gia Ngày hội em cảm thấy rất vui, thấy mỗi ngày đi tập đều ý nghĩa hơn, được đi tập nhảy, nói chuyện vui vẻ cùng các bạn sau những giờ học căng thẳng, dù bận rộn nhưng rất xứng đáng. Tham dự chương trình, em và các bạn đều rất tự hào, yêu Tổ quốc và mong muốn được cống hiến.
Kết thúc Ngày hội, Giải Nhất thuộc về đội của Trường Đại học Sư phạm với hai tiết mục được dàn dựng công phu, quy tụ tới 250 sinh viên. Bài bắt buộc nổi bật với đội hình lớn, tạo các khối hình và xếp chữ đầy sáng tạo. Tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Đường lên phía trước, các bạn trẻ đều khoác lên mình bộ quân phục, tái hiện những hành trình kéo pháo, như lời tri ân thế hệ đi trước.
Bạn Lường Tùng Phương, Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm chia sẻ: Dân vũ giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng và tự tin hơn. Điều quý nhất là tinh thần đoàn kết, khi hàng trăm người cùng cố gắng vì một tiết mục, chúng em học được cách tin tưởng, hỗ trợ và tôn trọng nhau.
Chia sẻ tại ngày hội, anh Lê Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh: Hội thi góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng mềm, gắn kết các bạn sinh viên, tạo ra sân chơi lành mạnh. Mong rằng chương trình sẽ được đẩy mạnh và phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.
Bích Phượng
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/van-hoa/202512/dan-vu-gan-ket-sinh-vien-cfa4430/