Chiếc xe máy bị mất trộm của một nam sinh viên bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh ấy - mà là thật chứ không phải trong mơ. Như thế có thể gọi là chiếc xe máy vẫn còn “có duyên” với chủ nhân cũng được.
này đã xảy ra ở Thái Lan. Trong khi đang ngồi ăn đồ nướng cùng nhóm bạn thì anh sinh viên 21 tuổi bỗng thấy một người đi xe máy ngang qua. Vấn đề là chiếc xe máy đó giống hệt chiếc xe máy mà anh bị lấy trộm hồi tháng trước.
Không do dự một giây, nam sinh viên buông bát đũa, chạy bộ đuổi theo xe. Một người bạn cũng bật dậy chạy cùng - quả là bạn rất tốt.
Nam sinh viên tìm thấy chiếc xe máy bị mất trộm hồi tháng trước. Ảnh: Naewna.
Họ đuổi theo chiếc xe máy đến khu vực một trường học gần đó thì đã túm được người đi xe. 2 nam sinh viên trẻ khỏe cùng sự giúp sức của một bảo vệ ở trường học đã giữ luôn nghi phạm ăn trộm - tên là Anucha - cho đến khi cảnh sát tới.
Nghi phạm (ngồi dưới đất) được bàn giao cho cảnh sát. Ảnh: Naewna.
Theo trang tin Naewna của Thái Lan, xe máy của nam sinh viên đã bị mất trộm ở ký túc xá vào khoảng 9h tối ngày 27/6. Anh đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa có manh mối nào của chiếc xe - cho đến cuộc “tái ngộ” tình cờ mới đây.
Nam sinh viên kể, anh không chỉ nhận ra chiếc xe máy của mình, mà còn nhận ra cả chiếc mũ bảo hiểm mà kẻ trộm đội - hóa ra Anucha vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm mà hắn đội hôm ăn trộm xe ( bị camera quan sát của ký túc xá ghi lại).
Hình ảnh từ camera của ký túc xá. Ảnh: Naewna.
Anucha đã nhận tội. Còn nam sinh viên nói, anh rất bất ngờ và vui mừng vì (tự) tìm lại được xe máy của mình, dù trước đó đã từ bỏ hy vọng.