Đang đi du lịch bỗng đột quỵ, người đàn ông chi 300 triệu đồng gọi trực thăng cấp cứu vào bờ

Đang đi du lịch bỗng đột quỵ, người đàn ông chi 300 triệu đồng gọi trực thăng cấp cứu vào bờ
3 giờ trướcBài gốc
Người đàn ông 59 tuổi đột quỵ khi đi du lịch
Ngày 17/3, Bệnh viện Nhân dân 115 TpHCM thông tin, cơ sở này vừa tiếp nhận một du khách bị đột quỵ cấp tính khi đang du lịch tại Côn Đảo (Tp.HCM).
Trước đó, ngày 15/3, ông H.V.N (59 tuổi, quê Thái Nguyên) đang chuẩn bị ăn trưa trong chuyến du lịch thì bất ngờ làm rơi đũa, tay phải yếu dần, miệng méo nhẹ và nói khó. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, người thân lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo.
Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ trong đoàn bác sĩ luân phiên Đợt 8 của Sở Y tế Tp.HCM ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải. Điểm NIHSS - thang đánh giá mức độ nặng của đột quỵ là 4 điểm, tương ứng mức độ ban đầu được xem là nhẹ. Tuy nhiên, hình ảnh chụp CT sọ não lại cho thấy dấu hiệu nguy cơ diễn tiến nặng.
Bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Ảnh: BVCC
Trước diễn biến phức tạp, ThS.BS Nguyễn Quốc Trung nhanh chóng hội chẩn từ xa với các chuyên gia đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115.
Sau đánh giá, ê-kíp thống nhất dùng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase để tái thông mạch não khẩn cấp.
Khoảng 45 phút sau, bệnh nhân đột ngột nặng lên: mất nói, liệt nửa người phải; điểm NIHSS tăng từ 4 lên 20, cho thấy vùng thiếu máu lan nhanh.
Ê-kíp lập tức chụp CT lại để loại trừ xuất huyết. Khi xác nhận không có xuất huyết nội sọ, các bác sĩ hoàn tất liều thuốc theo phác đồ và kích hoạt chuyển viện khẩn cấp.
Chuyến bay 300 triệu đồng trắng đêm cứu du khách đột quỵ
Do khoảng cách hơn 200 km đường biển, một chuyến trực thăng y tế đặc biệt trị giá hơn 300 triệu đồng được điều động khẩn cấp. Chiến lược điều trị "Drip-and-Ship" (vừa truyền thuốc vừa chuyển viện) được áp dụng tối đa. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sinh hiệu và truyền thuốc ngay trên bầu trời để không bỏ lỡ "giờ vàng".
Trước tình nguy cấp này ngay lập tức, một chuyến trực thăng y tế đặc biệt đã được điều động khẩn cấp đưa bệnh nhân vào Tp.HCM. Chi phí cho chuyến bay này hơn 300 triệu đồng.
Khi trực thăng hạ cánh tại Tp.HCM, xe của Trung tâm Cấp cứu 115 đã túc trực sẵn nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Tại đây, hình ảnh chụp mạch máu não (DSA) cho thấy cục máu đông đã được đánh tan một phần nhờ liều thuốc từ tuyến đảo. Các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch lấy huyết khối, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.
Chỉ vài giờ sau can thiệp, tình trạng ông N. cải thiện rõ rệt; đến tối đã cử động chân tốt hơn, tỉnh táo và bắt đầu hồi phục ngôn ngữ.
MRI sau 24 giờ cho thấy vùng tổn thương nhỏ hơn nhiều so với ban đầu, dòng máu ổn định-dấu hiệu tích cực cho khả năng hồi phục lâu dài.
Theo Sở Y tế Tp.HCM, ca bệnh là minh chứng rõ hiệu quả của Telemedicine và chương trình luân phiên bác sĩ, giúp người dân vùng xa tiếp cận điều trị chuyên sâu kịp thời.
Trúc Chi (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/dang-di-du-lich-bong-dot-quy-nguoi-dan-ong-chi-300-trieu-dong-goi-truc-thang-cap-cuu-vao-bo-204260317140925936.htm