Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, ngày 6/9 (15/7 Âm lịch) có rất đông người dân mang theo đồ lễ đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) viếng mộ, thắp hương dịp lễ Vu Lan báo hiếu.
Tưởng nhớ đến người thân đã mất, bà Nguyễn Thị Minh Thi (69 tuổi, Đội Cấn, Hà Nội) không kìm nổi nước mắt.
Người dân đến viếng mộ, thắp hương dịp lễ Vu Lan.
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng có rất đông người dân di chuyển hàng chục km từ Thủ đô mang theo đồ lễ đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) để viếng mộ, thắp hương nhằm thể hiện sự tôn kính, nhớ ơn những người đã khuất... và đem những việc tốt trong năm để dâng lên ông bà, cầu nguyện cho gia đình được bình an.
Ngoài đồ lễ, người thân khi đến phần mộ của ông bà, tổ tiên ngày lễ Vu Lan thường tỉa bớt cành cây lớn, lau dọn sạch sẽ phần mộ của người đã khuất...
Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng được ông bà, cha mẹ đưa đến thắp hương cho người thân dịp Vu lan.
Chị Nguyễn Thu Huyền trú tại Ba Đình, Hà Nội cho hay: "Chúng tôi luôn tưởng nhớ tới những người thân trong gia đình đã mất, cầu siêu cho tất cả vong linh được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Tôi luôn tâm niệm có trước có sau. Các cụ trước thế nào thì giờ như thế, đó là tấm lòng của mình đối với gia đình, tổ tiên. Chính vì vậy mình phải sống sao cho con cháu đời đời sau này noi theo".
Bà Nguyễn Thị Hồng Mai (ở Hòa Bình) có mặt tại mộ phần người chồng quá cố, tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên từ sớm.
Bà Mai viết thư kể về những nỗi nhớ gửi đến người chồng quá cố nhân ngày Vu lan.
Tùy theo truyền thống mà mỗi gia đình có thể chọn dâng món chay hoặc món mặn.
Quang cảnh Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.
Lê Khánh
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/dang-huong-tuong-nho-dang-sinh-thanh-ngay-le-vu-lan-10314801.html