Dâng hương tưởng niệm 125 năm Ngày mất thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm 125 năm Ngày mất thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh
3 giờ trướcBài gốc
Các đại biểu dâng hương lễ giỗ 125 năm Ngày mất của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PT
Đoàn dự lễ có đại diện các sở, ngành, địa phương, trường học trên địa bàn TP. Huế.
Sau khi dâng hương, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã nuôi dưỡng và kết tinh tâm hồn, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình tưởng niệm gồm lễ dâng hương tại di tích Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan ở núi Bân (phường An Cựu, TP. Huế) và lễ giỗ truyền thống tại di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 158 Mai Thúc Loan (phường Phú Xuân, TP. Huế).
Bà Hoàng Thị Loan là người con của làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nho học, ngay từ thuở ấu thơ, bà đã được nuôi dưỡng trong nền nếp gia phong nghiêm cẩn, thấm đẫm đạo lí và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ Nghệ.
Bà là người phụ nữ hội đủ công, dung, ngôn, hạnh; cần cù, nhân hậu, đảm đang, biết chữ nghĩa, am hiểu ca dao, tục ngữ dân gian.
Ngôi nhà số 158 Mai Thúc Loan ở Huế là nơi đã chứng kiến giai đoạn (1895 - 1901) tuy vất vả, khó khăn nhưng đầm ấm, hạnh phúc của gia đình bà.
Hình ảnh người mẹ hiền ngày đêm miệt mài bên khung cửi, tần tảo, yêu thương chăm lo cho chồng con đã khắc sâu trong kí ức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Và cũng tại nơi này, Người đã trải qua đau thương mất mát rất lớn trong cuộc đời của mình đó là chứng kiến người mẹ hiền qua đời vào đầu năm 1901, khi bà vừa mới 33 tuổi.
Dù cuộc đời ngắn ngủi, bà Hoàng Thị Loan vẫn để lại dấu ấn của một nhân cách cao đẹp, sinh thành và dưỡng dục những người con ưu tú, suốt đời phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
S.THÙY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/dang-huong-tuong-niem-125-nam-ngay-mat-than-mau-chu-tich-ho-chi-minh-203545.html