Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ngãi đã ôn lại ký ức đau thương của lịch sử, khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của lễ tưởng niệm. Từ mảnh đất đau thương, nơi đây đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống và gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình, tình hữu nghị và sự tha thứ.
Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đánh hồi chuông tưởng nhớ 504 đồng bào vô tội bị sát hại 58 năm trước.
Tại buổi lễ, trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu và nhân dân đã dành một phút mặc niệm dành cho 504 thường dân vô tội.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp tinh thần yêu nước và nhắc nhở các thế hệ hôm nay, mai sau trân trọng giá trị của hòa bình, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lễ tưởng niệm còn là dịp để bày tỏ ước vọng về một thế giới hòa bình, gửi đi thông điệp mong muốn thế giới không còn chiến tranh, không còn những hậu quả đau thương như Sơn Mỹ năm xưa, để mọi người được sống trong yên vui, hạnh phúc.
Ngày này cách đây 58 năm, trong vòng 4 giờ đồng hồ, 504 người dân Sơn Mỹ, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị trung đội lính lục quân Hoa Kỳ sát hại. Họ đã ngã xuống không phải trên chiến trường mà ngay trong sân nhà, trên mảnh vườn, ở bờ mương khi trên tay không một tấc sắt, không có bất kỳ sự kháng cự; là nỗi đau không gì bù đắp cho nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, người dân và du khách dâng hương tưởng nhớ 504 đồng bào tại lễ kỷ niệm.
Khu Chứng tích Sơn Mỹ trở thành di tích lịch sử, là điểm đến của hòa bình, thân thiện, được người dân trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm. Mỗi năm, địa điểm này đón hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử chiến tranh.
Sau hơn nửa thế kỷ đi qua, đau thương dần lùi xa, Mỹ Khê hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới của một đô thị hiện đại bên bờ biển. Người dân Sơn Mỹ đã biến nỗi đau thành động lực để đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh vun đắp tình hữu nghị, vì hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại.
Lê Đức