Đáng khen cho HLV Polking

Đáng khen cho HLV Polking
2 ngày trướcBài gốc
Trước trận đấu với Bình Định, không ít ý kiến lo ngại CAHN sẽ lâm vào thế khó. Lý do? Họ mất gần nửa đội hình chính khi Quang Hải, Nguyễn Filip và Jason Quang Vinh được cho phép lên tuyển sớm theo đề nghị của HLV Polking, một hành động hỗ trợ HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho tuyển Việt Nam. Nhưng rốt cuộc, CAHN đã mang đến một câu trả lời mạnh mẽ: không chỉ thắng, mà còn thắng đậm.
Ngay phút thứ 4, Leo Artur tung cú cứa lòng mẫu mực từ rìa vòng cấm, bóng đi gọn vào góc cao khiến thủ môn Tuấn Linh hoàn toàn bất lực. Đáng chú ý, Leo không ăn mừng bàn thắng, một hành động đầy tôn trọng với đội bóng cũ Bình Định.
Không ít ý kiến lo ngại thầy trò HLV Polking sẽ thua Bình Định vào tối nay. Nhưng sự thật đã hoàn toàn trái ngược. Ảnh: CLB CAHN
Đến phút 15, sau khi trực tiếp xem lại VAR, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho CAHN hưởng phạt đền vì tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Leo Artur nhường cơ hội cho Alan, và ngoại binh này dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0.
Chỉ 4 phút sau, Bình Định có pha đáp trả sắc nét. Thành Luân xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi sút chéo góc tung lưới Sỹ Huy, người được bắt chính thay Nguyễn Filip.
Tuy nhiên, sự phản kháng của Bình Định nhanh chóng bị dập tắt. Phút 50, Leo Artur một lần nữa gieo ác mộng cho đội bóng cũ bằng pha dứt điểm lạnh lùng trong tình huống đối mặt với Tuấn Linh.
Đến phút 69, Alan hoàn tất cú đúp sau pha kiến tạo của Văn Phương. Một lần nữa, những cái tên cũ của Bình Định khiến chính đội bóng cũ của họ ôm hận.
Điểm trừ duy nhất với CAHN là tấm thẻ đỏ của Leo Artur ở phút 60 sau pha đánh nguội với Thành Luân. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp.
CLB CAHN thắng Bình Định 5-1. Ảnh: CLB CAHN
Tuy vậy, bàn thắng thứ 5 ở phút bù giờ đầu tiên đến từ một cái tên rất được kỳ vọng: Lê Phạm Thành Long. Anh có pha xử lý khéo léo loại bỏ Hải Dương trước khi lạnh lùng hạ gục Tuấn Linh.
Với chiến thắng 5-1, CAHN đã vượt mặt Viettel để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League, với 39 điểm so với 38 điểm của Viettel. Một kết quả không thể hoàn hảo hơn trong bối cảnh họ thiếu vắng hàng loạt ngôi sao.
Hơn hết, đây là trận thắng mang dấu ấn chiến thuật rõ nét của HLV Mano Polking. Ông không cần Quang Hải để CAHN đá tấn công rực lửa. Không cần Filip để khung gỗ được bảo vệ chắc chắn. Không cần Jason Quang Vinh để hàng thủ đứng vững.
Đội hình thi đấu:
Bình Định: Tuấn Linh, Salazar, Văn Thiết, Văn Khoa, Thành Luân, Ngọc Tín, Jose Pinto, Đức Huy, Xuân Quyết, Hoàng Minh, Rivas.
CAHN: Sỹ Huy, Đình Trọng, Hugo Gomes, Tuấn Dương, Minh Phúc, Nguyễn Văn Đức, Văn Toản, Văn Luân, Thành Long, Leo Artur, Alan.
Hoài Anh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/dang-khen-cho-hlv-polking-202506032005060336.html