Các nhân viên phục vụ tại một nhà hàng thịt nướng ở Tp.Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị cơn gió mạnh bất chợt thổi bay. Sự việc xảy ra tối 9/6. Thấy trời nổi gió, chàng thanh niên họ Zhang 18 tuổi cùng một vài nhân viên khác của nhà hàng liền ra ngoài thu dọn bàn ghế.
Nam thanh niên Zhang cùng đồng nghiệp đang dọn dẹp thì một cơn gió mạnh thổi bay gần như mọi thứ. Trương cố gắng dùng bàn che chắn để chống lại cơn gió nhưng không được. Anh ta bị gió hất bay xuống đất, đầu đập xuống đất và lăn về phía sau. Những chiếc bàn ghế bên cạnh anh cũng bị gió mạnh thổi dạt.
Nam thanh niên cố dùng chiếc bàn làm lá chắn nhưng vẫn bị gió thổi bay xuống đất. Ảnh: Jimu News.
Theo anh Zhang đợt gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút, khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được. Đồng nghiệp sau đó đỡ anh dậy và Trương không bị thương nghiêm trọng. Chàng thanh niên kể rằng hôm đó sau khi hết ca làm việc, anh đứng lên cân và nhận thấy mình nặng 102,5 kg. "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải cơn gió mạnh như vậy!", chàng trai thốt lên khi nghĩ đến việc một người mập như mình có thể bị gió "thổi bay".
Trả lời phỏng vấn Jimu News, ông Mã, chủ nhà hàng thịt nướng cho biết, gió mạnh cũng khiến một nam nhân viên khác nặng hơn 90kg bị "thổi bay".
Sau khi sự việc được truyền thông địa phương đăng tải, không ít cư dân mạng đã bày tỏ ngạc nhiên trước sức gió mạnh đến vậy.
Nhiều người cho rằng, việc bị gió thổi bay không liên quan gì đến trọng lượng, mà do hình dạng cơ thể. Có người hài hước cho rằng, Zhang cần nặng thêm 5kg là sẽ không bị gió thổi bay.
Trúc Chi (t/h)