Đằng sau tiết lộ ban đầu vụ 'xe điên' lao vào đám đông CĐV Liverpool

Đằng sau tiết lộ ban đầu vụ 'xe điên' lao vào đám đông CĐV Liverpool
một ngày trướcBài gốc
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở Liverpool, Anh. Ảnh: Reuters.
Người dân thành phố Liverpool (Anh) tỉnh giấc vào sáng 27/5 giữa một loạt câu hỏi về vụ việc lao xe vào đám đông trong buổi lễ rước cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh tối hôm 26/5.
Sự việc khiến hàng chục người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Giữa nỗi kinh hoàng và sự hỗn loạn, một sự thật đã được xác nhận: Tài xế là người đàn ông da trắng, quốc tịch Anh, 53 tuổi, và đã bị bắt tại hiện trường.
Cảnh sát địa phương Merseyside công bố thông tin này chưa đầy 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra, vì các bài đăng trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền giả thuyết khác nhau về thảm kịch.
Quyết định nhanh chóng công khai chủng tộc và quốc tịch của tài xế dường như là bước đi có tính toán nhằm làm dịu những tin đồn và thông tin sai lệch. Điều này từng diễn ra sau các vụ bạo lực gần đây ở Anh, theo New York Times.
Ngăn chặn tin đồn
Mùa hè năm 2024, sau khi một người đàn ông sinh ra ở Anh, có cha mẹ đến từ Rwanda, đâm chết 3 bé gái trong phòng tập nhảy ở Southport - thị trấn phía bắc Liverpool, tin đồn sai sự thật rằng hung thủ là người nhập cư Hồi giáo không giấy tờ đã lan truyền chóng mặt trên mạng.
Ngay hôm sau, bạo loạn nổ ra ở Southport, mở đầu cho chuỗi bạo loạn lan rộng tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp nước Anh.
Khi cảnh sát công bố rằng thủ phạm, Axel Rudakubana, là người sinh ra tại Anh, tin đồn sai lệch đã kịp lan tới hàng triệu người. Một cái tên giả - “Ali Al-Shakati” - được lan truyền trên mạng suốt một ngày trước khi cơ quan chức năng lên tiếng giải thích.
Trong vụ việc đó, cảnh sát bị ràng buộc pháp lý, không được tiết lộ danh tính nghi phạm. Họ cũng nhận được những “hướng dẫn không nhất quán” từ phía công tố viên về việc có thể xác nhận nghi phạm không phải là người Hồi giáo hay không.
Sau đó, báo cáo của ủy ban quốc hội về các vụ bạo loạn - bị kích động bởi những nhân vật cực hữu trên mạng - kết luận quy định về giới hạn phát ngôn của cảnh sát trong vụ án hình sự “không còn phù hợp với thời đại truyền thông xã hội”.
Lần này, lực lượng Cảnh sát Merseyside - cũng chính là đơn vị đã xử lý vụ tấn công tại phòng tập nhảy ở Southport - dường như nhận thức rõ về bài học đó.
Vào khoảng gần 20h, chưa đầy 2 giờ sau khi xuất hiện báo cáo đầu tiên về chiếc xe lao vào người đi bộ trên con phố đông đúc ở trung tâm Liverpool, cảnh sát đã phát đi tuyên bố.
“Chúng tôi xác nhận người đàn ông bị bắt là một người da trắng, quốc tịch Anh, 53 tuổi, đến từ khu vực Liverpool”, theo thông báo.
Cảnh sát tại hiện trường vụ đâm xe ở Liverpool, Anh. Ảnh: Reuters.
Thời điểm ra thông báo không phải điều đặc biệt, nhưng mức độ chi tiết về người bị bắt lại đáng chú ý.
Tại buổi họp báo diễn ra hai tiếng rưỡi sau đó, Jenny Sims - trợ lý cảnh trưởng lực lượng Merseyside - mô tả vụ việc là “sự cố đơn lẻ” và cho biết nó không được xem là cuộc tấn công khủng bố.
Bà kêu gọi người dân “không suy đoán về tình hình”, và không chia sẻ những đoạn video rùng rợn ghi lại cảnh chiếc xe lao qua con phố đông nghẹt người hâm mộ đang ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ bóng đá Liverpool.
Chưa rõ động cơ
Tuy vậy, điều đó không ngăn được việc các hình ảnh và video được đăng tải. Một số ít người tiếp tục lan truyền các thuyết âm mưu vô căn cứ.
“Dù có ghét họ đến mức nào cũng vẫn không đủ”, Laurence Fox - diễn viên kiêm nhà hoạt động chính trị cực hữu - đăng trên X ngay sau khi có thông tin về vụ việc.
Trong bài đăng tiếp theo, ông viết: “Điều sắp xảy ra là không thể tránh khỏi”.
Một số nhân vật chính trị cánh hữu khác thì thận trọng hơn. Nigel Farage - lãnh đạo đảng Cải cách Anh chống nhập cư theo chủ nghĩa dân túy - viết rằng ông “bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ở Liverpool”.
Ông mô tả đây là một “cuộc tấn công đáng lo ngại”.
Cảnh sát hiện vẫn chưa công bố động cơ hoặc chi tiết cụ thể nào khác về tài xế. Dù không xem đây là một vụ khủng bố, họ cũng không đưa ra suy đoán gì về lý do vì sao người này lại lao xe vào đám đông.
Chưa có báo cáo nào về người tử vong, nhưng có 27 người đang được điều trị tại bệnh viện, và tổng cộng gần 50 người bị thương, theo thông tin từ cảnh sát.
Trong số này có 4 trẻ em, theo Dịch vụ Cấp cứu Tây Bắc nước Anh. Hai người, bao gồm một người lớn và một trẻ em, trong tình trạng nguy kịch.
Tới cuối tối 26/5, các giả thuyết trên mạng đã chuyển sang hướng cho rằng đây là một vụ “nổi điên trên đường” kinh hoàng.
Hình ảnh ghi lại thời điểm ngay trước khi tài xế tăng tốc lao vào đám đông cho thấy nhiều người đập vào cửa kính xe khi tài xế lùi xe đột ngột, rồi bất ngờ tiến về phía trước trên con phố đông đúc.
Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng thứ 3 xảy ra tại khu vực Liverpool trong vòng 4 năm qua. Năm 2021, một người đàn ông mang theo thiết bị nổ đã cho phát nổ bên ngoài Bệnh viện Phụ nữ Liverpool, khiến người này thiệt mạng và tài xế taxi khác bị thương.
Minh An
Nguồn Znews : https://znews.vn/dang-sau-tiet-lo-ban-dau-vu-xe-dien-lao-vao-dam-dong-cdv-liverpool-post1556283.html