Đáng tiếc cho 'nàng thơ' của Trấn Thành

Đáng tiếc cho 'nàng thơ' của Trấn Thành
14 giờ trướcBài gốc
Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Thỏ ơi đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại phòng vé, trở thành một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường điện ảnh đầu năm. Dự án mới của Trấn Thành không chỉ ghi nhận doanh thu khả quan mà còn tạo ra làn sóng thảo luận dày đặc trên mạng xã hội. Từ các bài viết phân tích chuyên môn, đánh giá tay nghề đạo diễn đến những trích đoạn gây tranh luận, bộ phim gần như “phủ sóng” không gian bàn luận của khán giả trong những ngày Tết.
Khi sức nóng phòng vé vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ê-kíp tiếp tục tung ra một “chiêu bài” quen thuộc từng nhiều lần phát huy hiệu quả: phát hành nhạc phim. Ca khúc Giữ anh em cũng làm không xong do LyLy thể hiện được giới thiệu như một mảnh ghép cảm xúc quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh tâm lý của tác phẩm.
Trước đó, âm nhạc trong các dự án điện ảnh của Trấn Thành từng nhiều lần vượt khỏi vai trò bổ trợ để trở thành hiện tượng độc lập trên thị trường nhạc số. Cha già rồi đúng không (OST Bố già), Sau lời từ khước (OST Mai) hay Dù cho tận thế (OST Bộ tứ báo thủ) đều tạo độ phủ sóng rộng rãi, thậm chí tiếp tục được khán giả nghe lại ngay cả khi phim đã rời rạp. Chính những thành tích này đã vô hình trung đặt kỳ vọng lớn cho phần âm nhạc của Thỏ ơi.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu ứng lần này không còn bùng nổ như trước. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc do LyLy thể hiện nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá bài hát có giai điệu an toàn, tiết tấu đều đặn và thiếu cao trào đủ mạnh để tạo cú hích cảm xúc. Trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, sản phẩm chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt về thứ hạng hay mức độ lan tỏa. Sự so sánh với những bản OST từng thành công vang dội trước đó càng khiến ca khúc mới chịu áp lực lớn từ chính “cái bóng” mà ê-kíp từng thiết lập.
Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối dành cho LyLy. Trong vai trò nhạc sĩ, cô được xem là rất "mát tay” khi đứng sau loạt ca khúc ăn khách như Anh nhà ở đâu thế?, Sao anh chưa về nhà? (AMEE), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) hay Missing You (Phương Ly). Những sáng tác này đều đạt độ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hình màu sắc âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trẻ Vpop.
Thế nhưng khi trực tiếp thể hiện các sáng tác của mình, hành trình của LyLy lại không thực sự suôn sẻ. Ngoại trừ bản hit 24h từng tạo dấu ấn nhất định, phần lớn các sản phẩm cô tự trình bày chưa đạt được thành tích tương xứng với kỳ vọng. Sự chênh lệch giữa vai trò người viết và người hát khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về “duyên hit” của nữ nghệ sĩ.
Dẫu vậy, nhìn ở góc độ công bằng, LyLy vẫn được ghi nhận là một trong những gương mặt nữ nhạc sĩ-ca sĩ giàu tiềm năng của Vpop. Việc một ca khúc chưa tạo được cú nổ lớn không đồng nghĩa với sự chững lại về năng lực. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, đôi khi yếu tố thời điểm và cảm xúc công chúng đóng vai trò quan trọng không kém chất lượng chuyên môn.
Với Thỏ ơi, dù nhạc phim chưa đạt hiệu ứng như kỳ vọng, dấu ấn lần này vẫn có thể xem là một bước đi đáng chú ý trong hành trình của LyLy. Biết đâu, chính trải nghiệm này sẽ trở thành bàn đạp để cô tìm thấy “cú chạm” đúng thời điểm, khẳng định vị thế vững vàng hơn trong tương lai.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/dang-tiec-cho-nang-tho-cua-tran-thanh-202602252248567884.html