Đáng tiếc với HLV Chu Đình Nghiêm

Đáng tiếc với HLV Chu Đình Nghiêm
10 giờ trướcBài gốc
Đương kim vô địch Nam Định không chỉ sở hữu lực lượng vượt trội, mà còn có sự tiếp lửa từ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt. Trận đấu mở màn V.League 2025/2026 vì thế được dự đoán là “lành ít dữ nhiều” cho đội khách.
Ngay từ những phút đầu, Nam Định đã chứng minh sức mạnh của một tập thể giàu chiều sâu. Họ cầm bóng tới 65%, tổ chức tấn công đa dạng và liên tục dồn ép khung thành của Đình Triệu. Phút 22, Brenner khéo léo nhả bóng cho Romulo tung cú sút xa chìm hiểm hóc, nhưng thủ môn Đình Triệu phản xạ xuất sắc cứu thua. Người hâm mộ Nam Định bắt đầu nóng lòng chờ bàn mở tỷ số.
Chuyến hành quân đến Thiên Trường luôn là thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào, và Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không ngoại lệ. Ảnh: Hai Phong Football Fan Club
Thế nhưng, bất ngờ đã đến ở phút 32. Trong một pha phản công hiếm hoi, Trung Hiếu căng ngang chuẩn xác để Luiz Antonio bật cao đánh đầu hạ gục Nguyên Mạnh, đưa Hải Phòng vượt lên. Một khoảnh khắc tuyệt đẹp và lạnh lùng của đội khách, khiến cả khán đài Thiên Trường sững lặng.
Bị dẫn bàn, Nam Định đẩy cao tốc độ và tăng cường hỏa lực. HLV Vũ Hồng Việt tung vào sân tiền đạo cao 2m06 Kyle Farren Hudlin, người ngay lập tức tạo ra khác biệt bằng sức mạnh thể hình. Phút 67, chính Hudlin gây sức ép trong vòng cấm, bóng bật ra và Lý Công Hoàng Anh lao vào dứt điểm nhanh, mang về bàn gỡ 1-1. Thiên Trường như nổ tung sau pha bóng ấy.
Tinh thần dâng cao, Nam Định tiếp tục áp đảo. Phút 88, Brenner khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút kỹ thuật, buộc Đình Triệu phải trổ tài. Nhưng lần này, Kevin Phạm Ba đã có mặt kịp thời, đá bồi tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.
Nam Định thắng ngược 2-4 trước Hải Phòng. Ảnh: CLB Nam Định
Với thất bại ngược này, Hải Phòng có quyền tiếc nuối. Thực tế, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi rất kiên cường, có bàn dẫn trước và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Nhưng sự khác biệt về chiều sâu đội hình và những quân bài dự bị đã khiến họ không thể trụ vững trước sức mạnh của nhà vô địch.
HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cho thấy sự mát tay trong việc tổ chức chiến thuật. Hải Phòng không hề quá lép vế, thậm chí tạo ra một trong những bàn thắng đẹp nhất vòng đấu. Tuy nhiên, bóng đá đôi khi được định đoạt bởi những khoảnh khắc, và Nam Định đã có Brenner, Hudlin cùng Kevin Phạm Ba để xoay chuyển cục diện.
Thua trận mở màn, Hải Phòng vẫn để lại ấn tượng, trong khi V.League còn dài, và đội bóng đất Cảng hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ khó chịu với bất kỳ ai. Với riêng HLV Chu Đình Nghiêm, thất bại ở Thiên Trường hôm nay chỉ càng khiến ông và học trò quyết tâm hơn trong chặng đường phía trước.
Đội hình thi đấu:
CLB Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Trần Văn Kiên, Đặng Văn Tới, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Vĩ, Romulo Da Silva, Lý Công Hoàng Anh, A Mít, Nguyễn Tuấn Anh, Eid Mahmoud; Brenner.
CLB Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu, Phạm Trung Hiếu, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Nhật Minh, Triệu Việt Hưng; Lê Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Bicou Bissainthe, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Nam, Joel.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/dang-tiec-voi-hlv-chu-dinh-nghiem-202508162013004962.html