Một trận giao hữu tưởng như nhẹ nhàng lại mang đến quá nhiều dấu ấn đặc biệt cho CLB Ninh Bình FC, từ sai lầm của thủ môn Đặng Văn Lâm đến sự bất ổn của tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.
Chiều 7/8, CLB Ninh Bình FC có trận đấu giao hữu thứ hai trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2025/2026, gặp đối thủ SLNA trên sân nhà. Trận đấu được đẩy lên đá sớm lúc 17h, và để lại nhiều hình ảnh đáng lưu ý.
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã nhận bàn thua từ khoảng cách gần giữa sân. Ảnh: Thiên Long Sport
Điểm nhấn đầu tiên chính là sai lầm bất ngờ của thủ môn Đặng Văn Lâm - người được xem là chốt chặn số 1 của đội bóng đất cố đô. Phút 18, SLNA bất ngờ mở tỷ số bằng một cú sút xa từ giữa sân khi phát hiện Văn Lâm dâng cao, để lại khung thành trống trải.
Không chỉ Văn Lâm, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung cũng trở thành tâm điểm. Cầu thủ này vẫn chưa thể làm quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam. Dù thời tiết chiều nay khá mát, Thành Trung vẫn có dấu hiệu mệt mỏi và bị sốc nhiệt. Anh được HLV Albadalejo thay ra ở phút 40 để tránh rủi ro.
Đáng nói, ở trận trước gặp Hà Nội FC, Đỗ Thành Trung cũng đã gặp tình trạng tương tự. Có lẽ Thành Chung cần thêm thời gian để thích nghi với thời tiết ở Việt Nam.
Tiền vệ Việt kiều Đỗ Thành Chung tiếp tục bị sốc vì chưa thể thích nghi với thời tiết. Ảnh: Ninh Bình FC
Dù vậy, CLB Ninh Bình vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực. Phút 60, tiền đạo Daniel Da Silva Dos Anjos gỡ hòa sau pha căng ngang chuẩn xác từ cánh trái của Đỗ Thanh Thịnh. Bàn thắng cho thấy sự ăn ý ngày một tốt giữa các trụ cột mới và cũ.
Trận đấu này với nhiều sự thử nghiệm đến từ HLV hai đội. Mỗi bên chỉ dùng 1 ngoại binh trong hiệp một. HLV Albadalejo của Ninh Bình cũng không dùng tiền vệ Hoàng Đức, và hai ngoaiu binh đến từ Tây Ban Nha.
Với sự đầu tư lớn cho mùa giải đầu tiên trở lại V.League, CLB Ninh Bình đang có nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng cũng đối mặt với không ít thử thách trong việc gắn kết và thích nghi. Những trận giao hữu như thế này là phép thử quan trọng trước ngày khai mạc mùa bóng mới.