Đảng viên trẻ đưa bản Mông chuyển mình

Đảng viên trẻ đưa bản Mông chuyển mình
3 giờ trướcBài gốc
Anh Lý Văn Thái, Bí thư chi bộ xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc cỏ voi.
Vang vọng tiếng kẻng giữa bản Mông biên giới
Gần 1 năm nay, những tiếng kẻng đã trở nên quen thuộc với người dân xóm Mã Lịp, xã Trường Hà. Tiếng kẻng vang lên giữa núi rừng biên giới như lời thông báo cho bà con buổi họp xóm bắt đầu, mỗi khi nghe tiếng kẻng người dân đều gác lại công việc đến nhà văn hóa xóm để họp, nghe thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến xóm bản biên giới.
Anh Lý Văn Vàng, xóm Mã Lịp, xã Trường Hà chia sẻ: "Nghe tiếng kẻng báo hiệu của đồng chí trưởng xóm, bà con đều hiểu ngay nội dung công việc: gõ bao nhiêu hồi là báo họp, bao nhiêu hồi là báo an ninh, hồi nào báo nguy hiểm, hồi nào liên quan đến an ninh trật tự như mất trộm trâu bò. Nghe kẻng, bà con lập tức kiểm tra lại chuồng trại của mình xem có bị mất trâu, bò không, đồng thời cùng nhau phối hợp để kịp thời ngăn chặn kẻ xấu. Đồng quan điểm với anh Vàng, chị Hoàng Thị Phương chia sẻ thêm:"Tiếng kẻng rất rất hữu ích đối với chúng tôi, từ khi có tiếng kẻng này an ninh trật tự được đảm bảo, thông qua tiếng kẻng chúng tôi đã báo cáo cho Đồn biên phòng biết rất nhiều thông tin có giá trị".
Xóm Mã Lịp có đường biên giới dài 2,7 km với 42 hộ dân trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, do địa hình toàn núi đá tai mèo, đá nhiều hơn đất, đường sá đi lại khó khăn, sóng điện thoại yếu, không ổn định, nhà dân sống rải rác theo các triền đồi, không tập trung, việc thông tin để họp xóm truyền thống trước đây phải mất rất nhiều thời gian. Ý tưởng sử dụng " kẻng" để thông báo được Bí thư chi bộ Lý Văn Thái đưa ra và nhận được sự nhất trí của bà con thống nhất lấy tiếng kẻng để thông báo về an ninh, trật tự của xóm.
Anh Lý Văn Thái, Bí thư xóm Mã Lịp, xã Trường Hà cho biết: Từng có thời gian đi bộ đội nên tôi rất thấu hiểu ý nghĩa của tiếng kẻng. Tôi nghĩ xóm mình cần phải có một chiếc kẻng, bởi tiếng kẻng vang xa, có thể dùng để thông báo họp dân và cũng là phương tiện đảm bảo an ninh. Khi có vụ việc xảy ra, chỉ cần gõ kẻng là bà con sẽ biết để phòng tránh. Đặc biệt xóm Mã Lịp nằm ở khu vực biên giới, là địa bàn các đối tượng vượt biên trái phép làm thuê, buôn ma túy, buôn lậu, vận chuyển pháo nổ... Nhờ tiếng kẻng, bà con có thể kịp thời tập hợp, phối hợp cùng nhau truy bắt đối tượng vi phạm.
Vận động người dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật
Là người dân tộc Mông, sinh ra là lớn lên trên mảnh đất biên giới này, nên anh rất thấu hiểu địa bàn cũng như lòng dân bản. Rời quân ngũ năm 2018, anh Thái được chỉ định là công an viên của xóm Mã Lịp. Đến tháng 12/2021, anh được người dân trong xóm tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, Trưởng xóm, khi đó anh vừa tròn 25 tuổi. Với bản lĩnh của một thanh niên yêu nước, anh đã cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và người có uy tín trong bản về cách vận động, tuyên truyền làm thế nào để bà con trong xóm đoàn kết, chung sức, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Hiện nay, xóm Mã Lịp có 42 hộ dân trong đó có 29 hộ nghèo,13 hộ cận nghèo. Khó khăn còn trải dài, từ tảo hôn, bỏ học, mù chữ, sinh con thứ 3… giải quyết vấn nạn này, ý tưởng bồi dưỡng thế hệ trẻ đứng vào hàng ngũ của Đảng để cùng với cấp ủy tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự được anh triển khai thực hiện. Anh Thái cho biết: “Do địa hình khó khăn, trình độ dân trí thấp bà con chủ yếu sống rải rác, không tập chung, cho nên tôi có ý tưởng bồi dưỡng lớp thế hệ trẻ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, sau đó phân công mỗi đảng viên phụ trách từng nội dung công việc để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thôn, trong xóm”. Anh Lý Văn Thu là một trong hai đảng viên được kết nạp Đảng xúc động chia sẻ: "Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi sẽ cố gắng học tập, vận dụng kiến thức để giúp đỡ bà con nhân dân trong xóm phát triển kinh tế và bảo vệ đường biên, cột mốc".
Từ những đổi thay ở bản Mông nơi biên giới, người dân tuyệt đối tin tưởng người lãnh đạo xóm trẻ tuổi.Ông Hoàng Văn Kinh, người uy tín của xóm cho biết: Bí thư, trưởng xóm Lý Văn Thái là đảng viên trẻ rất nhiệt tình và trách nhiệm, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng thời hướng dẫn bà con phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.
Để người dân hiểu được chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ngoài các cuộc họp xóm, anh Thái lặn lội đến từng nhà dân tuyên truyền, động viên, nhắc nhở: "Việc sinh nhiều con là không tốt, gia đình tôi có 3 con gái, tôi sẽ không sinh con thứ tư nữa mà tập trung nuôi dạy con khôn lớn là người có ích cho xã hội" - Anh Sinh B chia sẻ.
Mở hướng giúp dân phát triển kinh tế, giữ đất, giữ làng
Do địa hình xã toàn núi đá khô cằn mỗi năm thiếu nước 4 - 5 tháng, cây trồng chính là ngô, lạc, gừng, không trồng được lúa, chăn nuôi lợn cũng không phát triển. Từ thực trạng đó, gia đình anh Thái đã nuôi thử nghiệm áp dụng nhiều mô hình kinh tế nhưng chưa thành công. Nhận thấy việc nuôi bò vỗ béo cũng khá phù hợp với vùng đất khô cằn, thức ăn chính chỉ là cỏ voi và đỗ nhò nhè mà hai cây trồng này mọc rất tốt ở vùng đất Mã Lịp nên anh tiếp tục thử nghiệm và thành công, gia đình anh làm được nhà và có vốn quay vòng. Từ hiệu quả chăn nuôi bò vỗ béo, anh hướng dẫn bà con cách vay vốn ngân hàng chính sách mua trâu, bò về nuôi, cách vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh ở đàn trâu, bò.
Anh Lương Văn Tuyên, xóm Mã Lịp cho biết: Bí thư Chi bộ tuổi đời còn trẻ nhưng rất năng động, giúp đỡ bà con về con giống, hướng dẫn trồng cỏ voi để nuôi bò phát triển kinh tế, vận động bà con đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản.
Những năm trước người dân Mã Lịp chỉ biết trồng ngô, lạc, gừng, giờ đây 42 hộ dân của xóm đều biết tới việc nuôi bò vỗ béo. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò, anh Thái hướng dẫn bà con cách trồng cỏ voi, đỗ nhò nhè đảm bảo chất lượng nguồn thức ăn cho trâu bò.
Xóm Mã Lịp có đường biên giới dài 2,7 km với 8 cột mốc, Bí thư Lý Văn Thái tình nguyện nhận trông coi hai cột mốc 658 - 659 mà không ngại khó, ngại khổ. Tháng 12/2020, anh quyết định chuyển nhà xuống gần đường biên, cột mốc để ở, vừa có thể chăn nuôi, kết hợp giữ đất, bám bản, bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ những việc làm của anh tác động lớn đến ý thức của người dân biên giới. 3 hộ dân của xóm Mã Lịp cũng chuyển nhà xuống gần đường biên, cột mốc để ở. Thiếu tá Nông Kiến Tường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết: Bí thư, trưởng xóm Lý Văn Thái rất năng động, sáng tạo trong quá trình tham gia thực hiện phong trào giữ gìn an ninh trật tự xóm bản ở khu vực biên giới, vận động bà con tích cực tham gia cùng Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, cá nhân anh Thái đăng ký tham gia tự quản 2 cột mốc, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trẻ.
Với sức trẻ và nhiệt huyết của người đảng viên Lý Văn Thái đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa xóm Mã Lịp đổi thay rõ rệt. Trên gương mặt người dân nơi đây ánh lên niềm vui trước cuộc sống ngày càng khởi sắc - minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lớp đảng viên trẻ với quê hương và sự nghiệp cách mạng.
Minh Thu
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/dang-vien-tre-dua-ban-mong-chuyen-minh-3180484.html