Dấu mốc tự hào của thầy giáo trẻ
Trong lễ giao nhận quân năm nay, câu chuyện của thầy Lê Thắng Lợi (phường Đại Mỗ, Hà Nội) khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi 27, khi bạn bè đồng trang lứa đang tập trung phát triển sự nghiệp, thầy Lê Thắng Lợi - một giáo viên dạy IELTS với mức thu nhập tốt - đã quyết định tạm gác công việc ổn định để lên đường nhập ngũ.
Lê Thắng Lợi (thứ hai bên phải) tham gia chương trình giao lưu do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Ảnh: VT
Vì vậy, khi biết tin thầy Lê Thắng Lợi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhiều học viên không khỏi bất ngờ. Lê Thắng Lợi chỉ mỉm cười: “Trong môi trường sư phạm, tôi cũng rèn luyện sự kiên nhẫn, nhiệt huyết và trách nhiệm truyền đạt tri thức. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn là được rèn luyện thêm tính kỷ luật, tác phong trong môi trường quân ngũ để trưởng thành hơn”.
Với chàng trai trẻ, môi trường Quân đội không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ, mà còn là “trường học lớn” rèn bản lĩnh và ý chí.
Đặc biệt, trước ngày lên đường, Lê Thắng Lợi vinh dự được kết nạp Đảng. “Khi giơ tay tuyên thệ, tôi có những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao”, Lê Thắng Lợi chia sẻ.
Gia đình từng có lúc lo lắng, nhất là khi mẹ anh sức khỏe không tốt. Ban đầu, mẹ anh không ủng hộ con trai viết đơn tình nguyện. Trước quyết tâm của con, mẹ anh thay đổi suy nghĩ. Chị gái sẽ thay anh chăm sóc mẹ trong hai năm tới. Điều đó giúp chàng trai trẻ vững tâm hơn khi khoác ba lô lên đường.
Lê Thắng Lợi đã bảo lưu chương trình học thạc sĩ trước khi nhập ngũ và tin tưởng bản thân có thể vượt qua mọi thử thách. Không chỉ dừng lại ở hai năm nghĩa vụ quân sự, Lợi còn hy vọng có thể phấn đấu để gắn bó lâu dài với môi trường quân đội, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.
Từ “thư sinh” đến khát vọng chiến sĩ xuất sắc
Cũng trong ngày hội tòng quân, Nguyễn Trí Trung, đoàn viên chi đoàn thôn Phú Túc, xã Phượng Dực, Hà Nội, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung đến mức nhiều người lầm tưởng còn là sinh viên năm nhất. Sinh năm 2001, Nguyễn Trí Trung từng theo học đại học 3 năm nhưng sau đó quyết định dừng lại, chuyển hướng sang vận hành các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok với mức thu nhập khá ổn định.
Nguyễn Trí Trung (bên trái) vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: VT
Công việc thuận lợi, cuộc sống không quá áp lực nhưng Nguyễn Trí Trung vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Tôi muốn rèn luyện bản thân chín chắn, trưởng thành hơn”, Nguyễn Trí Trung chia sẻ.
Trước ngày lên đường, Nguyễn Trí Trung cũng nỗ lực phấn đấu để được kết nạp Đảng. Với chàng trai trẻ, đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực, bước đệm cho dự định tiếp tục học tập, thi lại để có cơ hội công tác lâu dài trong môi trường quân đội.
Vì thế, Nguyễn Trí Trung đặt ra cho mình kế hoạch rõ ràng, trong hai năm quân ngũ, anh sẽ phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ xuất sắc và nhận bằng khen của đơn vị.
Ngay trước giờ lên đường, anh vẫn tất bật hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Sự chủ động ấy cho thấy một tâm thế nghiêm túc và trách nhiệm của một đảng viên trẻ khi bước vào môi trường kỷ luật cao.
Tiếp nối truyền thống gia đình
Ở phường Phú Thượng (Hà Nội), Công Nghĩa Hiếu cũng trở thành niềm tự hào của gia đình và địa phương. Từng là Bí thư Chi đoàn, hoạt động sôi nổi trong các phong trào thanh niên, đặc biệt giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Công Nghĩa Hiếu trưởng thành qua từng hoạt động vì cộng đồng.
Trước đây, Công Nghĩa Hiếu hoạt động tự do trong lĩnh vực chụp ảnh, quay phim. Khi nhận được giấy gọi nhập ngũ và đạt kết quả khám tuyển sức khỏe tốt, Công Nghĩa Hiếu không do dự lên đường. Quyết định ấy của Hiếu được cả gia đình ủng hộ. Bố Công Nghĩa Hiếu đang công tác trong ngành Công an, ông nội là cựu chiến binh, truyền thống gia đình đã trở thành động lực lớn để chàng trai trẻ tiếp bước.
Tân binh Công Nghĩa Hiếu trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: VT
Công Nghĩa Hiếu lựa chọn tham gia nghĩa vụ Công an với mong muốn được cống hiến và có cơ hội phát triển lâu dài. Trước ngày lên đường, chàng trai trẻ cũng vinh dự được kết nạp Đảng - thành quả của quá trình nỗ lực, đóng góp bền bỉ tại địa phương.
“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Những cố gắng của mình trong các hoạt động ở phường, khu phố đã được ghi nhận. Được trở thành đảng viên cũng là động lực để tôi nỗ lực rèn luyện, có những đóng góp thiết thực cho đất nước”, Công Nghĩa Hiếu chia sẻ.
Nhìn lại hành trình làm công tác Đoàn từ năm 2022, Công Nghĩa Hiếu biết ơn những người đi trước đã dìu dắt, truyền kinh nghiệm. Chính những ngày cùng địa phương chống dịch, hỗ trợ người dân đã giúp anh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng. Hôm nay, khi đứng trong hàng ngũ tân binh, chàng trai trẻ tin đó là bước tiếp nối tự nhiên của hành trình cống hiến.
Tuổi trẻ chọn thử thách để trưởng thành
Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Khát vọng rèn luyện và cống hiến. Họ không xem nghĩa vụ quân sự, hay nghĩa vụ công an là “khoảng lùi” của sự nghiệp, mà coi đó là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm.
Đặc biệt, việc được kết nạp Đảng trước ngày lên đường càng khiến quyết tâm của họ thêm mạnh mẽ. Từ giây phút giơ tay tuyên thệ, họ ý thức rõ hơn về vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong môi trường mới.
Ngày hội tòng quân không chỉ là lễ tiễn các tân binh, mà còn là điểm khởi đầu của hành trình trưởng thành. Khi những chiếc xe lăn bánh, phía sau là ánh mắt dõi theo của gia đình, phía trước là doanh trại và những thử thách nhưng trong tim mỗi chiến sĩ là niềm tin và lý tưởng.
Tuổi trẻ Thủ đô hôm nay đang viết tiếp truyền thống bằng lựa chọn dấn thân. Họ tin rằng, qua từng ngày rèn luyện, từng bài tập, từng giờ trực gác, mình sẽ trở nên vững vàng hơn để khi trở về, không chỉ là những công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mà là những đảng viên trẻ bản lĩnh, sẵn sàng tiếp tục cống hiến cho Thủ đô, đất nước trong bất cứ vai trò nào.
Nguyễn Dũng