Ở tuổi 25, Lê Đức Anh đã có nền tảng học vấn và công việc ổn định sau khi tốt nghiệp Khoa Luật, Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa). Anh cũng đã xây dựng tổ ấm hạnh phúc với người vợ trẻ và có con gái đầu lòng chưa tròn 2 tuổi. Trong hoàn cảnh ấy, việc viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người đảng viên trẻ. Chia sẻ về quyết định của mình, Lê Đức Anh cho biết, nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là cơ hội quý báu để rèn luyện bản thân trong môi trường Quân đội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ càng thôi thúc Lê Đức Anh phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn.
Lê Đức Anh nộp đơn tình nguyện nhập ngũ.
Lê Đức Anh (thứ hai, từ phải sang) trong ngày được kết nạp vào Đảng.
Ông nội của Lê Đức Anh là cựu chiến binh Lê Xuân Thu từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những câu chuyện về một thời hoa lửa, về tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” qua lời kể của ông đã trở thành bài học sống động, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ con cháu. Bên cạnh đó, bố của Lê Đức Anh là thầy giáo Lê Xuân Đông, người nhiều năm công tác tại vùng cao Thanh Hóa là tấm gương về sự bền bỉ, trách nhiệm và hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp "trồng người". Chính truyền thống gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc để Lê Đức Anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ...