Đánh cược

Đánh cược
8 giờ trướcBài gốc
Hổ Tử nhìn ra ngoài đường lớn, lắc đầu nói: “12 giờ rồi!”.
Nhị mập vốn là người nổi tiếng hay so đo, bèn nói: “Hay là chúng ta đánh cược đi, ai nói gần với thời gian chính xác hơn thì sẽ thắng! Người thua phải mất cho người thắng một bao thuốc Hồng Nam Kinh!”. Hổ Tử mỉm cười đồng ý.
Minh họa Lê Tâm
Sau đó, cả hai cùng lấy điện thoại ra để xem giờ, vừa đúng 12 giờ. Nhị mập ngạc nhiên hỏi: “Làm thế nào mà cậu đoán chuẩn thế?”.
Hổ Tử chỉ ra ngoài đường lớn, nói: “Cậu xem, ai trên đường kia?”. Nhị mập ngước mắt nhìn, chính là lão Trương hàng xóm đang vội vàng đi qua.
Hổ Tử cười nói: “Mỗi ngày cứ vào 12 giờ trưa là lão Trương lại ra ngoài đánh bài, mưa gió cũng không thể cản nổi, do vậy tôi mới có thể đoán chính xác như vậy!”.
Nhị mập bấy giờ mới vỡ lẽ, thế là đã thua mất một bao Hồng Nam Kinh. Trong lòng hắn hết sức đau xót, tự giày vò cả một đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra cách làm thế nào để gỡ lại tổn thất. Sáng sớm hôm sau, Nhị mập tới tìm lão Trương và dúi vào tay hắn một bao thuốc, nói với hắn rằng trưa nay hãy đi đánh bài bằng con đường nhỏ. Tự dưng được một bao thuốc ngon, lão Trương hiển nhiên vui vẻ đồng ý. Khi gần đến trưa, Nhị mập lại chạy đi tìm Hổ Tử, rủ đánh cược thêm một lần nữa, xem lần này Hổ Tử có thể đoán đúng 12 giờ không, nếu sai thì sẽ phải thua gấp đôi - hai bao Hồng Nam Kinh, Hổ Tử sảng khoái nhận lời.
Sau đó, Hổ Tử không ngừng nhìn ra đường lớn nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng lão Trương đâu. Nhị mập không nhịn được mà tự đắc trong lòng, thầm nghĩ: “Lần này ngươi thua chắc rồi.” Đột nhiên, Hổ Tử hét lớn: “12 giờ rồi!”.
Nhị mập bán tín bán nghi lôi điện thoại ra xem, quả đúng thật, không sớm không muộn, vừa đúng 12 giờ. Hắn sững người, ngạc nhiên hỏi: “Thật là kỳ lạ! Hôm nay không thấy lão Trương, tại sao mà lão vẫn đoán chuẩn vậy?”.
Hổ Tử bụm miệng cười khúc khích: “Tôi không thấy lão Trương, nhưng tôi nghe thấy tiếng chửi!”.
Nhị mập càng mơ hồ: “Chửi gì cơ?”.
Hổ Tử cười ha hả: “Mỗi ngày cứ đến 12 giờ trưa, khi lão Trương vừa ra khỏi nhà là vợ lão lại bắt đầu chửi…”.
Bích Chuyên (dịch)
Truyện vui khuyết danh (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/danh-cuoc-i784201/